Facebook suýt trở thành công cụ đắc lực của... khủng bố

Skinny V, Theo Mask Online 23:26 18/10/2012

Mạng xã hội trở thành công cụ của một vụ đánh bom lớn.

Sự phát triển của mạng xã hội giúp thay đổi hoàn toàn cách thức liên lạc cũng như cập nhật thông tin của chúng ta. Mạng xã hội làm giảm khoảng cách địa lý, tìm kiếm được bạn bè dù xa cách lâu năm. Tuy nhiên, mọi thứ dù tốt đẹp đến mấy cũng đều có hai mặt.
 
Facebook suýt trở thành công cụ đắc lực của... khủng bố
Ngày càng có nhiều người sử dụng Facebook làm công cụ cho các hành động xấu.
 
Mới đây, Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, một du học sinh Mỹ mới chỉ 21 tuổi vừa bị buộc tội khủng bố do có ý định đánh bom Tòa nhà dự trữ Liên bang trụ sở ở New York. Điều bất ngờ là nghi phạm người Bangladesh này đã sử dụng chủ yếu mạng xã hội Facebook để lên kế hoạch tấn công.
 
Nafis bị bắt vào thứ 4 vừa rồi, hắn đã chuẩn bị một ô tô chứa hơn 450 kg thuốc nổ sau đó đỗ chiếc xe ngay cạnh tòa nhà mục tiêu. Rất may mắn, những dụng cụ hắn sự dụng trong vụ khủng bố này đều đã được một điệp viên ngầm thay thế bằng hàng "nhái".
 
Facebook suýt trở thành công cụ đắc lực của... khủng bố
Nafis và Tòa nhà dự trữ Liên Bang tại New York.
 
Theo như điệp viên này thì trước đó Nafis có liên hệ với anh trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, Nafis tỏ ra bất bình với Mỹ và có ý định gây hấn với quốc gia này qua hình thức khủng bố bom. Nafis cùng điệp viên ngầm đã trao đổi rất nhiều và chủ yếu thông qua tính năng tin nhắn cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Do biết trước được vụ việc nên điệp viên này đã nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời.
 
Nafis bị bắt vài giờ sau khi ra tay, toàn bộ đoạn nói chuyện với điệp viên kia đều đã được ghi lại và sẽ được dùng làm bằng chứng để tố cáo hắn trước tòa. Không ai bị thương cũng như không có thiệt hại tài sản liên quan tới vụ việc.