20 năm nay, mỗi lần nghe nhạc hiệu này là chúng ta tự động ngồi vào bàn học không cần ai nhắc nhở!

Mạnh Quân, Theo Helino 11:17 27/04/2018

Nhạc hiệu chương trình Thời sự như một tiếng chuông báo đến giờ học sinh phải dừng ngay mọi hoạt động để ngồi học bài!

Càng gần đến hè, cảm giác nhớ những điều xưa cũ, nhớ trường, nhớ lớp lại ùa về mãnh liệt hơn. Những gì trong sáng, nhẹ nhàng nhất của tuổi thơ luôn là những điều khiến ta lưu luyến nhất.

Chỉ ước rằng mình được ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy lại thấy vẫn còn là học sinh, vẫn còn là một đứa trẻ vô ưu, vô tư, không suy nghĩ, không toan tính thiệt hơn.

Bạn có còn nhớ ngày xưa, cứ đúng 7 giờ tối, khi tiếng nhạc hiệu của chương trình Thời sự vang lên cũng là lúc bạn phải tự động ngồi vào bàn học bài. Âm thanh đó như một tiếng chuông nhắc nhở. Không ai bảo ai, hàng triệu thế hệ học sinh 20 năm nay vẫn tự giác như thế. Từ năm 2000 đến nay, đã bao lần chương trình Thời sự thay nhạc hiệu nhưng vai trò tiếng chuông báo hiệu của nó vẫn giữ nguyên. Không biết học sinh bây giờ có còn nghe âm thanh này để lên nhà học bài không nữa, nhưng với thế hệ 8x, 9x thì đó mãi là một kỷ niệm không bao giờ quên được.

Nhạc hiệu chương trình thời sự. (Nguồn: VTV)

Những gương mặt MC, BTV Thời sự gắn với tuổi thơ

Kunellie Ribisachi: "Nhớ bà quá, ngày trước cứ tối ăn cơm xong bà lại xem Thời sự, trốn học bài sang bà ngủ, đòi mở phim thì bà bảo trật tự cho bà xem Thời sự. Vậy mà cũng sắp được 50 ngày bà bỏ cháu mà đi rồi."

Bùi Quang Trường: "Đến lúc nhạc Dự báo thời tiết vang lên cũng là lúc gấp sách vở và chuẩn bị đi ngủ."

Nam Khánh: "Hồi đấy không thích chương trình Thời sự vì đó là lúc đến giờ lên nhà học, trong khi VTV2 chiếu phim truyện, chiếu hoạt hình. Ba mẹ cứ bảo bật VTV3 xem Thời sự. Giờ lớn rồi ít xem tivi, nhưng cứ về nhà là bật Thời sự lên xem cùng cả nhà."

Tran Nhu: "Thời đấy hết Thời sự, tầm 8h có phim "Bỗng dưng muốn khóc". Thèm xem phim nhỏ dãi mà phải ngồi vô bàn học. Thành ra vừa học vừa vểnh tai lên nghe đoạn được đoạn mất: "Trúc! Trúc ơi..."

Mai Thơm: "Quá chuẩn! Ngày xưa nghe nhạc này là tự biết thân đi ra khỏi khu vực có tivi mà học bài!"

Kim Ngân: "Chính xác mỗi lần nghe âm thanh này hồi cấp 1, cấp 2 là auto vô phòng học bài... Hết Thời sự auto ra coi phim cùng cả nhà."