27 năm đều đặn dâng hoa tưởng nhớ ở mộ chồng quá cố, người phụ nữ "chết điếng" phát hiện... nhầm và sự thật nằm mơ không ai ngờ về mẹ chồng

L.T, Theo Pháp luật và Bạn đọc 21:19 10/03/2022

Người phụ nữ đau buồn đang đòi kiện công ty tổ chức tang lễ sau 27 năm bà viếng nhầm mộ chồng mình.

Sự việc nhầm lẫn hy hữu xảy ra với bà Kathleen Walsham ở phía Đông thành phố London (Anh) và hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông.

Tờ The Mirror đưa tin, khi ông Kieron Kenny, chồng của bà Kathleen Walsham qua đời vào năm 1989 (năm ấy bà 43 tuổi), bà muốn tro cốt của ông được rải trong một khu vườn gần nhà của họ ở Đông London và lập một ngôi mộ nhỏ ở đó để tưởng nhớ.

27 năm đều đặn dâng hoa tưởng nhớ ở mộ chồng quá cố, người phụ nữ chết điếng phát hiện... nhầm và sự thật nằm mơ không ai ngờ về mẹ chồng - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Walsham.

Bà Walsham tuyên bố rằng người chồng quá cố của bà sẽ không muốn tro cốt của mình được giữ trong một chiếc bình đựng tro cốt vì ông "rất ghét sự ngột ngạt và sợ bóng tối".

Trong gần 3 thập kỷ, cụ thể là suốt 27 năm, bà Walsham và các con vẫn luôn đến thăm ngôi mộ của ông Kieron trong khu vườn nhỏ yên tĩnh tại Nghĩa trang Đông London, West Ham, vào những dịp đặc biệt như: Ngày của Cha, sinh nhật của ông và những dịp khác...

Nhưng vào năm 2016, gia đình bị sốc khi tuyên bố tro cốt của ông Kieron không ở nơi họ vẫn nghĩ. Thay vì nằm trong Nghĩa trang Đông London, họ cho rằng tro cốt của ông đã được trao cho mẹ đẻ của ông, bà Iris Garbutt, và được chôn cất trong một ngôi mộ ở Essex.

Và sự thật là chính bà Iris đã bí mật đánh cắp tro cốt của con trai mình từ một nhân viên của nghĩa trang và chôn trong một ngôi mộ ở nơi khác mà vợ con ông không hề hay biết.

James Briggs, cháu trai của bà Iris, nói với thẩm phán tòa án rằng bà đã "mua" hũ tro cốt ấy từ một nhân viên làm việc tại Nghĩa trang Đông London và bà Iris đã gửi cho nhân viên này một tấm thiệp Giáng sinh hàng năm và nói rằng bà "vĩnh viễn biết ơn" cô ấy.

Bà Iris cũng đã trả lời các câu hỏi về lý do tại sao con dâu và các cháu nội của bà không được biết bí mật vì bà sợ rằng họ sẽ báo cảnh sát.

27 năm đều đặn dâng hoa tưởng nhớ ở mộ chồng quá cố, người phụ nữ chết điếng phát hiện... nhầm và sự thật nằm mơ không ai ngờ về mẹ chồng - Ảnh 2.

Khu Nghĩa trang Đông London nơi bà Walsham và các con vẫn nghĩ chồng mình nằm ở đó.

Câu chuyện cuối cùng được phơi bày ra ánh sáng sau khi bà Iris qua đời, và người ta cho rằng nơi an nghỉ thực sự của ông Kieron là Nghĩa trang Eastbrookend, Dagenham - cách nơi bà Walsham và 3 đứa con để tang ông khoảng 12km.

Ngôi mộ đã bị phá bỏ vào năm 2016 và một chiếc bình đựng tro cốt của ông Kieron đã được tìm thấy, sau đó được rải ra sông Thames.

Bà Walsham và những đứa con gồm Kenneth Thurtell, Danielle Saggers và em gái Antonia của họ, nói rằng trải nghiệm này đã khiến họ bị tổn thương và đổ lỗi cho công ty tang lễ Dignity về sai lầm nghiêm trọng này. Tuy nhiên, công ty tổ chức tang lễ đang phản đối yêu cầu bồi thường, nói rằng gia đình không có bằng chứng về việc tro cốt của ông Kieron quá cố đã từng bị thất lạc.

Ông James Rozier, đại diện cho công ty tổ chức tang lễ Dignity, đã bày tỏ sự thông cảm và thừa nhận "tác động đáng kể mà tình hình đã gây ra đối với sức khỏe tâm thần của người yêu cầu bồi thường". Nhưng công ty này không chấp nhận bồi thường vì không có lỗi.

Hiện tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: Daily Star

https://afamily.vn/27-nam-deu-dan-dang-hoa-tuong-nho-o-mo-chong-qua-co-nguoi-phu-nu-chet-dieng-phat-hien-nham-va-su-that-nam-mo-khong-ai-ngo-ve-me-chong-2022031017262073.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày