Sau 1 đêm tăng ca đi làm về, người con gái tuổi đứng trước phòng trọ ngã quỵ khóc thương mẹ và 2 em họ sau vụ cháy. Cô gái trẻ vừa khóc vừa thu gom những đồ vật của mẹ và 2 em bỏ vào va ly mang về quê mai táng.
Một nhân chứng chia sẻ "Khuya hôm qua (tức 11/6), tôi còn nhìn thấy bà D. đang ngồi cắt mít để sáng đem ra chợ bán. Thế nhưng, sáng nay hay tin vụ việc tôi cũng không tin vào sự việc. May mắn là đứa con gái 18 tuổi của bà D. đi làm ca đêm hôm qua nên mới thoát chết…".
Hầu hết tài sản bên trong căn phòng trọ nơi 3 cô cháu sinh sống gần như bị thiêu rụi, đám cháy khủng khiếp đến nỗi nhiều trái cây cũng đã cháy đen. Người dân nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân rồi lịm dần trong biển lửa.
Bước đầu, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong là do bỏng, ngạt khí. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy tới căn nhà trọ rồi đặt các thùng xốp nhỏ ở phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, người này tẩu thoát.
Theo chính quyền địa phương, 3 nạn nhân tử vong trong nhà trọ là người thân trong gia đình gồm cô và 2 cháu. Tất cả quê ở An Giang và lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mưu sinh bằng nghề bán trái cây.
Rạng sáng người dân phát hiện cháy ở căn nhà trọ nên hô hoán tìm cách dập lửa. Sau khi dập lửa xong, mọi người phát hiện 3 người gồm 1 phụ nữ và 2 thiếu niên tử vong bên trong.