Nhìn cách ba mẹ tôi chăm sóc cho nhau cẩn thận từng ly từng tý dù họ đã ở bên nhau được hơn 20 năm, tôi không nghĩ ra được còn điều gì đáng tin hơn tình yêu nữa hay không. Gần 1/4 thế kỷ sắp trôi qua mà hai tâm hồn vẫn đồng điệu như ngày đầu tiên, vẫn hướng về nhau dù có ở cách xa hàng trăm cây số. Vẫn luôn là câu hỏi "Mẹ đâu rồi con?" khi bố vừa đặt chân về đến nhà, và cách mẹ từ chối "Bố không ăn được thịt bò đâu, để hôm khác mẹ nấu cho con sau nhé" khiến tôi tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tình yêu vẫn luôn tồn tại, hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.
Chẳng cần phải những lời hoa mỹ to tát, hay những món quà xa xỉ đắt tiền, tôi nghĩ bạn vẫn có thể tin tình yêu, tin vào 1 ngày bạn sẽ tìm được người đem lại cho bạn hạnh phúc. Hãy đọc 8 câu chuyện nhỏ này, chắc chắn bạn sẽ thấy tình yêu càng đơn giản, lại càng dễ tin tưởng hơn.