"A Poem A Day": Siêu bom xịt của tvN với tỉ suất không chạm nổi 1% liệu có dở thật?

Lam Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 01/05/2018

Bị coi là một thất bại về mặt thương mại của đài cáp tvN, thế nhưng trên thực tế, "A Poem a Day" vẫn sở hữu những điểm sáng rất thú vị.

A Poem a Day (Tạm dịch: Mỗi Ngày Một Bài Thơ) là bộ phim của đài tvN được ra mắt vào cuối tháng Ba. Phim xoay quanh cuộc sống của các bác sĩ và nhân viên khoa vật lý trị liệu tại một bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nổi bật trong đó là Woo Bo Young (Lee Yoo Bi) - cô bác sĩ trẻ cần cù, thông minh và có một tâm hồn nhạy cảm, yêu thơ ca.

Được giới thiệu với một nội dung khá đáng hứa hẹn, tuy nhiên bộ phim của đạo diễn Han Sang Jae lại không được chú ý như mong đợi. Hai tập đầu của phim chỉ đạt rating lần lượt là 1,6% và 1,4%. Những tập gần đây, tỉ suất người xem của A Poem a Day thậm chí còn thấp hơn 1%, một kết quả được đánh giá là rất tệ so với các đài cáp hiện nay nói chung cũng như tvN nói riêng.

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 1.

Với mức rating lẹt đẹt, "A Poem a Day" bị coi là siêu flop của đài tvN năm 2018

Trên thực tế, có thể nhìn ra tương lai ảm đạm của A Poem a Day ngay từ những tập đầu. Bộ phim sở hữu rất nhiều điểm trừ đến từ kịch bản khá nhàm chán, kèm theo đó là bất lợi nằm ở dàn diễn viên hơi kém danh tiếng so với các dự án cùng thời điểm. Tuy vậy, phim vẫn có những điểm cộng thú vị. Nếu các nhà làm phim biết cách khai thác và có thêm một chút may mắn lẫn sự kiên nhẫn của khán giả thì có lẽ, tình hình rating đã trở nên khá khẩm hơn.

Đủ hai yếu tố "dìm" rating: Nội dung không mới, dàn cast kém nổi

Như đã nói ở trên, A Poem A Day nói về một nhóm bác sĩ, chuyên gia và nhân viên thuộc khoa vật lý trị liệu ở một bệnh viện. Tuy vậy, nội dung chính của phim vẫn xoay quanh cuộc sống và tình yêu của nữ bác sĩ Woo Bo Young - nhân viên hợp đồng tạm thời ở đây. Sẽ không quá khi nói rằng A Poem a Day gần như đã lộ hết nội dung chỉ trong tập đầu ngắn ngủi. Người xem có thể hiểu ngay Woo Bo Young đang có một cuộc sống mệt mỏi, công việc vất vả nhưng dần đi vào bế tắc, chuyện tình cảm cũng chẳng có gì tiến triển.

Giữa tình cảnh đó, sự xuất hiện của tên bạn oan gia thời đại học Shin Min Ho (Jang Dong Yoon), nay là nhân viên thực tập dưới trướng, dần khiến cuộc sống của cô gái trẻ thay đổi và có nhiều màu sắc hơn. Chưa hết, bên cạnh cô còn có thêm vị bác sĩ điển trai tài giỏi Ye Jae Wook (Lee Joon Hyuk), người cho Bo Young thêm cơ hội trong sự nghiệp cũng như hứa hẹn về một chuyện tình tay ba thú vị. Với một kịch bản quá dễ đoán như trên, có thể thấy A Poem a Day đã bị lép vế so với các bộ drama kịch tính và sáng tạo được trình chiếu cùng khung giờ.

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 2.

A Poem A Day có nội dung hơi thiếu sáng tạo, khá dễ đoán

Ngoài yếu tố kịch bản, A Poem A Day cũng gặp bất lợi không ít về dàn diễn viên. Xét cả dàn diễn viên chính thì bộ ba Lee Yoo Bi, Jang Dong Yoon và Lee Joon Hyuk không thể so bề danh tiếng với dàn cast toàn những anh đại-chị đại lừng danh đồng loạt tái xuất màn ảnh thời gian qua. Lee Yoo Bi khá quen mặt khán giả với những vai phụ trong Pinocchio, Gu Family Book hay Nice Guy. Lee Joon Hyuk đẹp trai cũng từng khiến bao chị em xao xuyến khi tham gia Secret Forest, Along with the Gods. Jang Dong Yoon là một gương mặt mới, vẫn đang cố gắng khẳng định tên tuổi sau School 2017. Tuy hứa hẹn nhưng có thể thấy bộ ba trên khó mà hút người xem so với các tên tuổi hạng A như Son Ye Jin (Chị Đẹp), Kim Sun Ah (Should We Kiss First), hay mới đây nhất là Jang Dong Goon (Suits).

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 3.

Bộ ba diễn viên chính của phim có phần kém nổi so với nhiều ngôi sao hạng A của các dự án đình đám khác

Những điểm sáng có thể cứu vớt rating lẹt đẹt

Tuy đã đi quá nửa chặng đường và mức rating vẫn thấp đến mức khó mà thấp hơn, A Poem A Day vẫn có hy vọng để cải thiện tình hình trong những tập sau đó.

A Poem a Day là một trong những khá ít phim Hàn khai thác về ngành vật lý trị liệu. Những yếu tố đặc thù về công việc trong ngành này có thể mang đến sự tò mò cho người xem. Các thuật ngữ chuyên ngành, bệnh lý và các tình huống giữa bác sĩ - bệnh nhân được khai thác tương đối, cũng phần nào tạo nên dấu ấn riêng cũng như tính chân thực cho bộ phim.

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 4.

Dù có nội dung không mới nhưng A Poem A Day cũng thể hiện thành công một số chủ đề mà nó muốn truyền tải. Phim khai thác tốt mối quan hệ đồng nghiệp giữa các nhân viên, y bác sĩ và thực tập ở bệnh viện. Những tình huống rất đời thường từ việc phân biệt đối xử giữa nhân viên hợp đồng với nhân viên chính thức, người trên đẩy việc người dưới, phân chia công việc không công bằng, nhân viên thực tập phải thăm dò lấy lòng cấp trên,... đều được thể hiện một cách hài hước và ngộ nghĩnh trên màn ảnh. Bên cạnh đó, phim cũng cố gắng mang đến nét nội dung giàu nhân văn hơn như lương tâm ngành y hay sự quan tâm, giúp đỡ giữa các đồng nghiệp trong công việc.

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 5.

Một điểm sáng nữa của A Poem a Day đến từ chính cách thể hiện của phim. Phim không quá đặt nặng vào sự kịch tính mà trọng tính hài hước. Tất cả các câu chuyện trong phim, dù drama và bi kịch đều được thể hiện một cách nhẹ nhàng và ngộ nghĩnh. Nếu cần một bộ phim giải tỏa stress mà vẫn thấu được một chút sự đời, có lẽ A Poem a Day là một lựa chọn không hề tệ. Tuy nhiên, có lẽ bạn vẫn cần một chút kiên nhẫn để "lết" được qua tập đầu tiên trước khi có thể cảm nhận tác phẩm này một cách tích cực hơn.

Lộ diện siêu flop 2018 của tvN: Rating không nổi 1%, nhưng có thực sự dở? - Ảnh 6.

A Poem a Day hiện được phát sóng vào thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày