Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển "Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước" khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 11/12/2018

Dù hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá gì, nhưng vì thấy thương những sinh viên, người dân vừa trải qua trận mưa lụt lịch sử, anh Thọ đã sửa chữa hàng trăm xe ngập nước miễn phí khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Sau hơn 2 ngày đêm vạ vật với trận mưa lụt lịch sử, trưa 11/12, tranh thủ nước rút bớt, người dân đã đưa xe máy bị "đuối nước" của mình đi "cấp cứu".

Tại tuyến đường Phạm Như Xương (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), có hàng loạt tiệm sửa xe máy, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là tiệm sữa xe Lộc Thọ tại số 103 Phạm Như Xương, của anh Đặng Văn Thọ (SN 1984), bởi nơi đây 2 ngày qua đã xuất hiện tấm bảng "Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước".

Clip: Ấm lòng chuyện sửa xe ngập nước miễn phí ngày mưa lụt ở Đà Nẵng. Thực hiện; Hà Nam

Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử - Ảnh 2.

Những ngày qua, đã có hàng trăm xe máy bị ngập nước được anh Thọ sửa chữa miễn phí.

12 giờ trưa, khi PV có mặt thì tại tiệm của anh Thọ vẫn còn hàng chục xe máy bị ngập nước đang xếp hàng chờ được sửa chữa. Dù đang tất bật công việc, nhưng hễ có khách đến, anh Thọ lại dừng tay, ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi tắn, mời mọi người vào tiệm.

Với khuôn mặt lấm lem, đôi bàn tay dính đầy dầu máy, anh Thọ thân thiện cho biết, bản thân anh cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Năm 17 tuổi, anh đã phải một mình lặn lội ra Đà Nẵng mưu sinh và học được nghề sửa xe máy. Chứng kiến cảnh người dân vừa phải trải qua một trận lụt lịch sử, khiến nhiều tài sản bị hư hại, nhất là các em sinh viên khiến anh thấy thương quá.

Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử - Ảnh 3.

Anh Đặng Văn Thọ.

Anh Thọ cho biết, việc làm này của anh có không ít lời lẽ tỏ ý thiếu tin tưởng nhưng "ai nói gì thì kệ, mình cứ bỏ ngoài tai và làm những việc bản thân thấy đúng, trên hết là giúp được phần nào cho bà con là hạnh phúc rồi".

Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ cách giúp mọi người, anh chợt nảy ra ý tưởng tận dụng cái nghề vốn có của mình. Nghĩ là làm, anh liền bật dậy, dùng than ghi một tấm bảng sửa xe ngập nước miễn phí để treo trước cửa tiệm.

“Tôi cũng nghèo khó, vất vả như mọi người nhưng tôi may mắn học được nghề sửa xe. Những ngày này, ai cũng cực khổ. Tôi không có điều kiện tài chính, chỉ biết dùng sức mình, nghề mình với hy vọng giúp đỡ được phần nào cho mọi người”, anh Thọ tâm sự.

Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử - Ảnh 5.

Nhiều người dân đưa xe ngập nước của mình đến tiệm của anh Thọ để được sửa chữa miễn phí.

Tiệm sửa xe của anh Thọ rộng khoảng 15m2 với đủ thứ đồ nghề, vật dụng. Xe máy của khách dựng lớp trong, lớp ngoài. Thông thường, hằng ngày anh Thọ làm việc lúc 7 giờ sáng, tuy nhiên, 2 hôm nay anh đã mở cửa từ lúc 6 giờ và liên tục nhận hơn trăm xe máy bị hư hỏng do ngập nước. Theo anh Thọ, xe đa phần bị ẩm bugi, lọc gió, cũng có một số xe hư hỏng nặng hơn.

Để sửa chữa mỗi chiếc nhẹ thì trung bình mất khoảng 20 phút vệ sinh. Nhưng cũng có xe bị hỏng nặng nên "ngốn" của anh hết gần cả giờ đồng hồ. "Kệ, dù có mất mấy tiếng đi nữa mà sửa được xe cho bà con, nhất là mấy đứa sinh viên thì tôi cũng thấy vui lắm. Những ngày này, ai cũng cực khổ cả. Mình không có điều kiện tài chính, nhưng may mắn học được cái nghề nên hi vọng giúp đỡ được phần nào cho mọi người. Được nhận lại từ khách nụ cười hay là lời cảm ơn là mình thấy vui rồi, tiền bạc thì còn nhiều cơ hội để kiếm mà...", anh Thọ trải lòng.

Được biết, anh Thọ đã mở tiệm sửa xe này được 15 năm nay. Hiện anh đã có vợ và 2 con nhỏ. Anh là trụ cột chính nuôi cả gia đình nên cuộc sống cũng khá khó khăn. Ban đầu anh Thọ dự định chỉ sửa xe miễn phí trong một ngày. Nhưng rồi thấy số lượng xe ngập nước lớn, sợ một ngày không làm hết nên anh quyết định sửa trong hai ngày. Hiện ở tiệm, ngoài anh Thọ còn một thợ khác đang sửa cùng.

Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Thành Lộc cảm kích trước việc làm tử tế của anh thợ sửa xe tốt bụng.

Anh Thọ cho biết thêm, từ hôm qua anh đã liên tục nhắn tin rủ người em của mình làm nghề sửa xe ở quê ra cùng phụ vì sợ khách đông quá. Nhưng do ở quê người này tối qua nước lớn nên không thể di chuyển được."Chắc chiều nay, một học trò của tôi sẽ chạy từ quê ra phụ, chứ số lượng xe ngập nước hôm nay chắc cả trăm chiếc, sợ sửa không kịp cho bà con đi làm...", anh Thọ, nói.

Anh Nguyễn Thành Lộc (Sinh viên trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng), dắt bộ chiếc xe máy bị chết máy đến tiệm của anh Thọ để sửa. Sau nửa tiếng sửa chữa, chiếc xe của anh Lộc khởi động lại bình thường. Khi hỏi giá tiền để trả, anh Lộc rất bất ngờ khi nhận cái xua tay cùng với nụ cười hiền hậu từ chủ tiệm: "Hôm qua, hôm nay với chắc mấy ngày tiếp theo nữa, anh sửa xe bị hư hỏng do ngập nước không lấy tiền. Anh có để bảng sửa xe miễn phí đây nè. Em có bạn bè gì xe bị vô nước cứ nói mang ra đây anh sửa giúp cho".

Anh thợ Đà Nẵng tốt bụng cùng tấm biển Sửa chữa miễn phí cho xe bị ngập nước khiến bao người ấm lòng sau đợt lụt lịch sử - Ảnh 7.

Khách trả công cho anh Thọ bằng những nụ cười và lời cảm ơn.

"Mình rất cảm kích trước việc làm của anh Thọ. Thông thường, sửa một chiếc xe bị ngập nước như vậy thì sẽ mất khoảng 70.000 đến 100.000 đồng, thậm chí bạn của mình hôm qua dắt xe đi sửa còn bị "chém" hết 150.000 đồng, nhưng hôm nay mình đến đây sửa thì lại được anh Thọ miễn phí hoàn toàn. Anh ấy quả là một người tốt bụng và tử tế...", anh Lộc, chia sẻ.

Vừa được anh Thọ "hồi sinh" chiếc xe tay ga sau gần 2 ngày ngâm nước, chị Trần Thị Thu (SN 1986, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: "Mấy hôm nay nhà của mình bị ngập nước nên xe máy cũng bị 'chết đuối' luôn. Sáng giờ mình dắt xe đi tìm quanh mà tiệm nào cũng đông khách quá nên không đợi được. Chợt đi qua đây thấy tấm bảng sửa xe ngập nước miễn phí nên dắt vào nhờ giúp đỡ. Xe mình bị nước vô ống bô, lọc gió ướt, nước vô lốc máy hết nên không nổ được, mình cứ nghĩ để sẽ tốn nhiều tiền lắm nhưng sau khi sửa xong, mình chỉ trả tiền thay bình nhớt; còn lại đều được chủ quán miễn phí, không mất tiền. Việc làm này của anh Thọ tuy nhỏ, nhưng giúp mọi người thấy cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn...".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày