Dù chỉ là một chú mèo được nhận nuôi từ trung tâm chăm sóc động vật hoang dã, Willow đã có một hành trình tuyệt vời hơn 50,000km vòng quanh nước Úc với chủ của mình - Rich, trên một chiếc xe cắm trại.
Cách đây hơn 2 năm, Rich đã bán tất cả mọi thứ, rời khỏi ngôi nhà tại Hobart, Tasmania, Australia và bắt đầu hành trình du lịch. Không còn giữ lại thứ gì; nhà cửa, đồ đạc, nghỉ việc, Rich đã quyết định thực hiện chuyến hành trình của đời mình. Tuy nhiên, có một thứ mà anh phải giữ theo bên mình, bằng bất cứ giá nào: Rich không thể bỏ lại chú mèo nhỏ của mình nên quyết định sẽ mang Willow trong suốt hành trình.
Đến tháng 2/2017, Rich và Willow đã đặt chân tới South Australia. Rich và chú mèo cưng đã hoàn thành xong hành trình qua 6 bang và 2 vùng lãnh thổ của nước Úc. Họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời và ngắm nhìn nhiều thứ trên khắp nước Úc. Rich chia sẻ:
Cách đây hơn 2 năm, Rich đã bán tất cả mọi thứ, rời khỏi ngôi nhà tại Hobart, Tasmania, Australia và bắt đầu hành trình du lịch.
"Tôi không thể tưởng tượng được liệu mình có thể hoàn thành hành trình này mà không có Willow không. Chúng tôi đã lái qua rặng san hô Great Barrier, trèo lên những ngọn núi cao".
"Nhiều người nghĩ rằng đi du lịch với một con mèo thật là kỳ cục. Tuy nhiên, Willow rất đáng yêu và nó hoàn toàn thích hành trình này. Tôi luôn theo dõi Willow ở mọi nơi để biết xem nó đi đâu. Được cùng nhau khám phá thế giới mới và chia sẻ những điều lạ lẫm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhờ vậy, tôi cũng có động lực để làm những điều mình thích".
"Dù chúng tôi đã trở về nhà nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ dừng lại. Chúng tôi đã quen với cuộc sống trên những cung đường và nó trở thành một phần của cuộc sống này. Còn trẻ, tại sao tôi phải dừng lại?".
Rich không thể bỏ lại chú mèo nhỏ của mình nên quyết định sẽ mang Willow trong suốt hành trình
"Tôi không thể tưởng tượng được liệu mình có thể hoàn thành hành trình này mà không có Willow không. Chúng tôi đã lái qua rặng san hô Great Barrier, trèo lên những ngọn núi cao"