Buổi hội trại "hoành tá tràng" của teen trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Nhộng Tằm; Ảnh: Mouse, Theo 10:30 08/01/2012

Vừa có đồ ăn, văn nghệ, lại còn được tham gia kéo co nữa đấy các bạn ạ. Hãy thử tham quan buổi hội trại đặc biệt của teen lớp 12 nào.

Hàng năm, cứ đến gần ngày 9/1 là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) lại tổ chức hội trại cực kì hoành tráng. Năm nay với chủ đề Huyền thoại những con tàu không số, với 16 lớp chia thành 4 cụm, mỗi cụm 4 lớp mang tên 4 con tàu là 42, 69, 143, 187 để cùng nhau tham gia những trò chơi, thử thách giữa các lớp.

"Cả ngày vật vã vừa phải dựng trại, trang trí, chuẩn bị cho gian hàng ẩm thực, vừa mệt nhưng lại vui lắm các bạn ạ!" - Tepid thành viên lớp 12A12 cho biết. Bạn ấy còn tiết lộ thêm, lớp mình năm nay bán sakê chiên, nước sâm, đá mé, hoành thánh, mấy món này toàn thức ăn nhẹ nên các bạn ăn rất nhiều. Đặc biệt là sakê chiên cứ hết bạn này lại tới bạn kia mua, thậm chí thầy cô cũng cực kì thích nó, nên lớp bạn Tepid lời được một khoản kha khá đó.



Lớp 12A12 cực sung luôn nha.


Đây là thẻ hội trại của chúng tớ tự thiết kế.


Tiến hành khâu trang trí thôi...




Cổng chào dần dần được hoàn thành, trông cũng bắt mắt đấy chứ nhỉ!?






Phần giao lưu với các thầy cô bên Đoàn.









Bây giờ bắt đầu các trò chơi vận động nè.

Ai đã mệt thì có thể ghé gian hàng ẩm thực của chúng tớ! Sakê chiên lúc nào cũng "chào đón" mọi người.

Khách đông nườm nượp luôn.




Sakê vàng ươm, giòn tan và beo béo...






Thầy giáo của chúng tớ cực thích món này nha.

Mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút thôi.