“Ngày rực rỡ những ước mơ” của các Amsers

Bài: Nắng. Ảnh: Kiên Trần - Khoa Việt, Theo 00:00 01/04/2010

Hôm qua chính là một ngày cực kỳ đáng nhớ của các teen năng động trường Ams đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Ngày hôm qua chính là một ngày cực kì đáng nhớ với các Amsers bởi rất nhiều sự kiện đã được tổ chức, hướng tới hai chương trình lớn sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 là “Ngày hội anh tài (NHAT) 2010” và “Made in 12 - Vĩ thanh 0710”. Cùng xem các teen trong ngôi trường năng động bậc nhất này đã làm những gì nhé!

Những chiếc chong chóng giấy “Made in 12” khoá 07-10 

Trong chuỗi sự kiện trước Made in 12, bao giờ cũng có một ngày “thả” (nếu bạn còn nhớ thì khoá 06-09 năm ngoái đã thả bóng bay rợp trời màu sắc đấy). Còn nếu sáng qua bước vào sân sau trường Ams, bạn sẽ thấy các bạn học sinh khối 12 đứng kín hành lang tầng 2 và 3, tay ai cũng cầm một túi đầy những miếng giấy đầy màu sắc. Đó chính là những chiếc chong chóng bằng giấy đủ sắc màu, với ý nghĩa: mỗi cá nhân có một cá tính riêng, mỗi Amser đều mang đến một màu sắc riêng để tạo thành bức tranh Hà Nội-Amsterdam đa màu sắc. Khoá 07-10 sẽ là khoá học sinh cuối cùng học ở trường Ams phố Nam Cao, cũng sẽ là khoá cuối cùng được mang cái tên Hà Nội-Amsterdam. Những chiếc chong chóng giấy còn nhắn gửi tình cảm tha thiết và sâu sắc của các Amsers đến ngôi trường thân yêu này đấy.


Trên tay mỗi bạn lấp ló cái gì thế nhỉ?
 

À, chong chóng giấy đấy, lớp chúng tớ đã mất cả một buổi chiều cùng nhau làm đấy nhé!
 




 


 Ước mơ được nhắn gửi qua mỗi chiếc chong chóng này…và sẽ bay cao, bay xa, nhé!
 
 




Để các lớp thả cùng một lúc sao cho đều, ban tổ chức đã phải rất vất vả đấy
0710...

Chúng tớ là những học sinh khoá 07-10…

Thật tự hào biết bao, chúng tớ là một trong số 25 thế hệ Amsers…

Và chúng tớ sẽ luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau biến cái tên Hà Nội - Amsterdam ngày một rạng rỡ…

 





Các Mr and Miss Ams trong buổi chiều “Ngày Sáng Tạo”

Vẫn như mọi năm, chương trình “Ngày Hội Anh Tài” sẽ được tiến hành với hai cuộc thi “Mr and Miss” và “Most Wanted Class”. Là hoạt động lớn kỉ niệm 10 năm truyền thống Ngày Hội Anh Tài và hướng tới lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường, NHAT năm nay với chủ đề “Kết nối tạo nên sức mạnh” đặc biệt coi trọng tính truyền thống và đoàn kết của tất cả thế hệ học sinh Ams, bởi đây sẽ là năm cuối NHAT được tổ chức với thương hiệu Hà Nội Ams. 

Điểm đặc biệt là năm nay Ngày Hội Anh Tài sẽ được tổ chức khá sát với Made in 12, vì vậy các tiền sự kiện của cả hai chương trình sẽ diễn ra song song với nhau. Nhưng không vì thế mà Ngày Hội Anh Tài kém phần độc đáo và náo nức đâu nhé! Chiều hôm nay, 10 cặp Mr and Miss Ams đã cùng nhau thực hiện một trong những phần thi tài năng. Trong lượng thời gian cho phép, mỗi cặp sẽ phải bàn bạc và thống nhất rồi cùng nhau trang trí… một cái phao cứu sinh, với chủ đề “Kết nối” (Connect). Đây là cơ hội để các Mr&Ms thể hiện trí tưởng tượng, óc sáng tạo, khẳng định cá tính của mình và đo xem mức độ ăn ý của mỗi couple nữa. 
 










 
Một số sản phẩm gây được nhiều ấn tượng:
 


Chiếc phao của cặp đôi cực kì thân thiện Đức Long 12Lý2 - Lê Linh 12Anh1 (cặp này còn được gọi với cái tên rất yêu “Linh Tex”). Với 2 bạn, “Kết nối” có nghĩa là vòng tay thân thiện và đôi môi luôn nở nụ cười. 25 thế hệ Amsers đã cùng “kết nối” với nhau như vậy, và hãy nhìn xem, nụ cười của Tex và đôi tay của Linh cũng đang “kết nối” với mọi người đấy!
 
 
Cặp Minh Nhật 11Anh1 - Nhật Minh 12Anh1. Những điểm “kết nối” giữa hai bạn là cùng học Ams, cùng có một thời gian sống ở Mĩ, cùng thích tennis… tất cả đã được thể hiện trên chiếc phao này đây
 

Với nội dung cũng gần giống cặp Nhật Minh - Minh Nhật nhưng cách thể hiện của Minh Đức - Hà Anh (10Tin) lại có sự sáng tạo riêng rất độc đáo. Đó là chiếc đồng hồ với mốc 12h là khi hai bạn học cùng nhau ở  trường Trưng Vương, rồi cùng nhau đi học, thi vào Ams, cùng chơi nhạc cụ và cùng tham gia NHAT 2010. Những hình vẽ đáng yêu và màu sắc tươi sáng chính là yếu tố khiến cho tác phẩm của hai bạn trở nên nổi bật.


Khác với nhiều cặp đôi với những chiếc phao sặc sỡ nổi bần bật, tác phẩm của Hoàng Phương 12Hoá2 - Mai Ly 11Anh2 rất giản đơn nhưng lại cực kì ý nghĩa. Theo giải thích của hai bạn, “chiếc phao này đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, nó là một chiếc phao, nó đã cứu rất nhiều người (life guard), vì thế nó trầy xước và không còn mới tinh tươm. Nó không cần phải màu sắc, phải sạch như những chiếc phao khác, nhưng sẽ không ai bảo nó không đẹp. Mỗi chúng ta cũng vậy, hãy thể hiện nét đẹp riêng của chính mình, đừng chăm lo cho vẻ đẹp màu mè bên ngoài, có như thế thì khi kết nối với nhau, chúng ta mới vững mạnh và thành công.” Một tràng pháo tay cho thông điệp ý nghĩa nào!
 

10 tác phẩm sẽ được Ban tổ chức đánh giá và chấm điểm, điểm này sẽ được xét chung với các phần thi khác để xếp loại vào đêm chung kết NHAT. Cùng chúc cho Ban tổ chức NHAT sẽ thực hiện chương trình suôn sẻ và thành công nhé!