Bảo Anh nức nở thốt không nên lời: "Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con..."

Thu Thảo, Theo Phụ Nữ Mới 10:20 25/04/2024

Vừa hát, Bảo Anh vừa khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô khiến ai xem cũng thấy xót xa.

Sau khi chia sẻ thông tin đã có con gái 13 tháng tuổi, mọi thông tin về quá trình mang bầu, sinh con ở Bảo Anh được truyền thông, khán giả săn đón ráo riết.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Bảo Anh nức nở thốt không nên lời khi hát câu: "Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ" được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bảo Anh nức nở thốt không nên lời: Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con... - Ảnh 2.

"Mẹ đã quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì..."

Đoạn clip này xuất phát từ một đêm nhạc, trong đó Bảo Anh hát ca khúc Ước mơ của mẹ và không giấu được sự xúc động.

Trong quá trình hát, Bảo Anh đã ngồi bệt xuống sàn, sau đó nhìn về phía khán giả - nơi có mẹ cô đang ngồi để thầm thì những lời vô cùng ý nghĩa. Vừa hát, Bảo Anh vừa khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô khiến ai xem cũng thấy xót xa.

So về mốc thời gian, đoạn clip này đã được đăng tải hồi 9 tháng trước, tức là lúc Bảo Anh mới sinh con được chừng 4 tháng. Chẳng biết vì lý do gì mà Bảo Anh lại im lặng và chọn ca khúc xúc động về mẹ để trình diễn?

Một số khán giả để lại bình luận:

- Những ca từ trong bài Ước mơ của mẹ rất hay, những người đã từng làm mẹ và trải qua nỗi đau sinh nở mới sẽ càng thấm thía nó.

- Cảm giác như Bảo Anh đang tự nói về cuộc đời mình: Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì?

- Thật sự thì Bảo Anh đã trải qua những gì? Chúng ta không hề hay biết, chỉ thấy cô ấy đáng thương quá, cứ khóc nấc không thể kìm lại được.

- Lúc Bảo Anh ngồi bệt xuống đất, tôi đã khóc theo cô ấy.

- Tự nhiên thấy thương mẹ quá. Tôi đồng cảm với Bảo Anh vì tôi cũng mới làm mẹ.

Bảo Anh từng tham gia chương trình Đây chính là nhảy đường phố - Street dance Việt Nam mùa 1 với vai trò đội trưởng. Cũng từ chương trình này, cô đã gặp gỡ vũ công Nega và nảy sinh tình cảm.

Bảo Anh nức nở thốt không nên lời: Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con... - Ảnh 4.
Bảo Anh nức nở thốt không nên lời: Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con... - Ảnh 5.
Bảo Anh nức nở thốt không nên lời: Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con... - Ảnh 6.

"Rồi bỗng một ngày trong mẹ có con..."

Nega tên thật là Nguyễn Đỗ Quốc Khanh, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh được nhận xét là chàng trai sở hữu gương mặt góc cạnh và cá tính. Trên trang cá nhân, nam vũ công thường xuyên đăng tải những hình ảnh "cool ngầu" và gây ấn tượng với gu thời trang độc lạ.