Chẳng phải là "bán bánh một mùa ăn cả năm" như người ta đồn đại, hiệu bánh cổ truyền Bảo Phương đã âm thầm gìn giữ những món bánh lâu đời qua cả 4 mùa mưa nắng, thậm chí có loại bánh người Hà Nội quên lãng từ lâu nhưng lò bánh ở đây vẫn ấm nóng quanh năm để lỡ ai đó nhớ thương còn có chốn tìm về.
Nhân dịp cuối tuần và chuẩn bị đến ngày mùng 1 đầu tháng theo lịch âm, rất nhiều người dân Thủ đô lại tấp nập xếp hàng trước cửa hiệu bánh Trung thu nổi tiếng nhất Hà Nội để chờ mua những chiếc bánh truyền thống.
Vào dịp cuối tuần trước khi bước sang tháng 8 âm lịch, cửa hàng bánh trung thu truyền thống Bảo Phương đã nhộn nhịp khách mua. Cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua bánh vẫn diễn ra như mọi năm.<br/>
Năm nay, trong khi hàng bánh trung thu Bảo Phương đã bắt đầu bán và chưa có cảnh xếp hàng thì nhiều người đã tỏ ra lo ngại phải lặp lại cảnh nhọc nhằn ấy.
Sitcom "Học Sinh Phố" với câu chuyện xoay quanh một cậu học sinh người Thanh Hóa ra Hà Nội học và bị kì thị vừa tổ chức họp báo ra mắt vào tối qua - 16/7.
Càng gần sát Trung thu, khung cảnh trước cửa hàng bánh Bảo Phương lại càng hỗn loạn. Đến mức nhiều người phải tự hỏi, nó có thật sự ngon đến mức mọi người phải khổ sở xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để mua không?
Bất chấp trời mưa, trong sáng và chiều nay, nhiều người Hà Nội vẫn xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua bánh được hộp bánh trung thu theo công thức cổ truyền, nóng hổi vừa ra lò.