Hơn 1 thập kỷ hoạt động với hàng loạt bản hit “chấn động” thế giới ảo, Bảo Thy là một trong những người đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop tại Việt Nam. Những ai từng một thời “ăn - ngủ - game Audition” với âm nhạc của Bảo Thy giờ đây hẳn đã đã đến tuổi tạm dừng cuộc chơi để trưởng thành hết rồi.

Sau 2 năm tạm rời xa ánh đèn sân khấu để "chống lầy", Bảo Thy - "công chúa bong bóng" ngày nào đã có cho mình một chàng hoàng tử nhỏ với đại gia Phan Lĩnh. Nhìn hình ảnh của Thy trong lần trở lại mới đây, không khó để nhận ra nét tinh nghịch, ngọt ngào và đáng yêu ngày nào của cô công chúa nhạc Pop đã được thay thế bằng vẻ đẹp duyên dáng, đằm thắm và tự tin của một người mẹ.

Gần đây nhất, Thy xuất hiện tại một sự kiện giải đáp các thắc mắc, những nỗi lo, vướng bận khi nuôi con để các mẹ có thể nhàn tênh đón năm mới thật vui vẻ. Trong vai trò và diện mạo hoàn toàn mới, Bảo Thy đã ngồi lại để trải lòng câu chuyện, mà như Thy nói, là của một người mẹ đang "rón rén bước chân vào thế giới bỉm sữa" của mình.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 1.

Dù vẫn rất tích cực hoạt động trên mạng xã hội và cập nhật các hoạt động kinh doanh, kể từ khi "làm vợ người ta", Bảo Thy đã kín tiếng và hạn chế xuất hiện hơn rất nhiều để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Thực vậy, suốt thời gian mang bầu, Thy chưa từng một lần hé lộ thông tin cho cộng đồng mạng. Phải đến khi mẹ tròn con vuông, Thy mới chính thức thông báo tin vui tuyệt vời ấy tới mọi người nhân đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Kể từ đây, cuộc sống của "công chúa bong bóng" đã hoàn toàn thay đổi. Cả thế giới của Thy thu bé lại vừa bằng một em bé. Chia sẻ với MC và chuyên gia, Thy chẳng ngại ngần thú thật mình đã chính thức gia nhập hội các bà mẹ mê con.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 2.

Nếu chỉ nhìn vào làn da căng mọng, vóc dáng hoàn hảo cùng nụ cười luôn tươi nở trên môi bà mẹ trẻ, không ít "tấm chiếu mới" nghĩ rằng hành trình 9 tháng 10 ngày của Thy hẳn nhiên chẳng gặp chút khó khăn gì. Với sức khỏe, gia thế và điều kiện sẵn có, tưởng như không có chỗ cho sự vất vả trong thai kỳ của Bảo Thy.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 3.

Thế nhưng, có hành trình mang nặng đẻ đau nào là không áp lực, vất vả. Giữa bối cảnh đại dịch, mẹ bầu còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, khó khăn hơn gấp bội. Trong thời gian mang thai, Bảo Thy nghén nặng đến mức bị xuất huyết dạ dày, phải dùng thuốc điều trị trong hai tuần liên tục. Khi tiêm mũi vacxin COVID-19 thứ hai, cô bị sốt rét 39,5 độ C. Đó là còn chưa kể đến những bức bối chung bủa vây lấy tất cả mọi người trong thời kỳ nín thở chờ đợi.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 4.

Tự nhận mình là một người lạc quan trong mọi việc, Bảo Thy đón nhận thiên chức của một người mẹ với đầy đủ sự tự tin và chuẩn bị. Từ lâu, Bảo Thy đã nổi tiếng là một người yêu trẻ con và là một "chiến binh dày dạn kinh nghiệm" chăm con nít là hai cháu ruột của mình. Tuy nhiên, khi chính thức bước lên võ đài làm mẹ thì Thy mới nhận ra mọi chuyện chẳng đơn giản chút nào.

Trước khi sinh, Thy không tin vào những cảnh báo sang chấn tâm lý hậu thai kỳ. Nhưng khi đã thực sự trải qua, Thy cũng không khỏi ngỡ ngàng với những thay đổi, biến động ở trong mình. Ức chế tâm lý, trầm cảm sau sinh, không ít lần người thân bắt gặp Bảo Thy buồn vui thất thường, khóc vô cớ và căng thẳng, áp lực quá độ. Những ngày đầu tiên, cô thú thật, "Bé Thy của hiện tại… Một ngày ngủ 4 tiếng… 20 tiếng còn lại ngắm và chăm Con".

Trò chuyện, tương tác và ngắm nhìn những thay đổi của con, Thy thấy mình hiểu con hơn mỗi ngày. Mỗi khoảnh khắc nhỏ xíu của chàng hoàng tử bé cũng dễ dàng chạm tới đáy tim bà mẹ trẻ. Giờ nghĩ lại, Thy tự thấy mình đã trải qua một hành trình đầy phi thường. Nhờ có sự đồng hành của ông xã và các mẹ, sau khoảng 2 tuần, cô đã "bừng tỉnh" và tìm lại sự cân bằng cho bản thân.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 6.

Nói về những áp lực của một người mẹ, chuyên gia nhi khoa Hoàng Quốc Tưởng (Dr.Chuột) đã góp phần lý giải gánh nặng mà Bảo Thy cùng rất nhiều người mẹ khác phải trải qua là cộng hưởng từ sự thay đổi hormone sau sinh cùng những áp lực tự thân. Đồng thời phải kể đến những tác động của môi trường xung quanh như bạn bè, người thân và cộng đồng mạng. Giữa cơn bão thông tin của thời đại mới, thật khó để Bảo Thy cũng như rất nhiều người mẹ khác tránh khỏi những thời điểm lạc lối và mông lung.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 7.

Sau cùng, những áp lực của các mẹ đều xoay quanh một vấn đề cốt lõi là sức khỏe của con. Con nặng bao cân, ăn được bao nhiêu sữa - những câu hỏi đơn giản ấy cứ trở đi trở lại xoáy sâu thêm nỗi lo của người mẹ. Trộm vía quý tử nhà Bảo Thy có cân nặng siêu chuẩn lúc mới sinh ra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng, cân nặng không phải yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất chính là sức đề kháng & sự phát triển lành mạnh của con. Đây chính là chiếc chìa khóa vàng giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Thực tế, với trẻ sơ sinh thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập hoàn toàn không giống nhau. Trong buổi tọa đàm, Bảo Thy chia sẻ quan điểm các bố mẹ chỉ nên biết con mình thôi, đừng đặt ra những mộng tưởng để gia tăng áp lực cho cả con và mình.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 8.
Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 9.

Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để nuôi dưỡng con trong những năm tháng đầu đời một cách chuẩn nhất, Bảo Thy hào hứng bật mí những bài học, bí quyết của riêng mình. Trước sinh, Thy chăm chỉ đọc sách, nghiên cứu các thông tin trên mạng và không quên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để tìm ra điều kiện nuôi dưỡng tuyệt vời nhất cho con. Từ những chi tiết nhỏ nhất như: Nhiệt độ lý tưởng cho em bé trong những ngày đầu tiên ra đời ở khí hậu Việt Nam là khoảng từ 25 - 28 độ C; cho đến thời điểm "tummy time" (tập nằm sấp) thích hợp cho con là càng sớm càng tốt. Tất cả các kiến thức đều được Bảo Thy trang bị sẵn sàng.

Về dinh dưỡng cho bé, có thể nói mọi thứ đều xoay quanh hệ miễn dịch. Theo các chuyên gia, 80% tế bào miễn dịch nằm ở hệ tiêu hóa. Nếu các mẹ nuôi dưỡng được cho bé một hệ tiêu hóa tốt thì bé sẽ có sức đề kháng tốt. Sức đề kháng tốt chính là chiếc chìa khóa vàng để bé phát triển tốt cả về thể chất và trí tuệ, đồng thời hạn chế nguy cơ mắc bệnh vặt. Trong 6 tháng đầu đời, hệ miễn dịch của con sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người mẹ. Hiểu được điều đó, Thy tập trung xây dựng lớp lá chắn "siêu nhân" bảo vệ cho bé thông qua các chương trình tiêm vắc xin định kỳ, cố gắng tích cực hút sữa cho bé và đặc biệt chú trọng tới các phương thức tăng sức đề kháng cho cả mẹ và con. Thy tin rằng, con xứng đáng có được nền tảng sức khỏe vững vàng nhất.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 11.

Tổng kết lại sự vất vả của các mẹ khi đưa con đến với cuộc đời, người xưa đã ví von: "Sinh được một con, mất một hòn máu". Hành trình ấy, theo Bảo Thy, "nếu nói không áp lực là nói dối". Thật vậy, khoảnh khắc mẹ biết đang tồn tại một sinh linh bé bỏng trong cơ thể, rồi từng lần con máy nhẹ vào bụng mẹ, rồi đến khi con chào đời & lớn khôn từng ngày, mẹ chưa bao giờ nguôi lắng lo. Lắng nghe trải lòng lần đầu nuôi con của Thy, ta bắt gặp nỗi lòng của tất cả những người làm mẹ: luôn mang trong mình áp lực liệu bản thân làm đã đúng và đủ chưa. Tuy nhiên mẹ à, làm mẹ không phải là một bài kiểm tra hay một cuộc thi, vì vậy, đừng quá tập trung vào việc trở thành người mẹ hoàn hảo.

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 12.

Và mẹ biết không? Một trong những chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp hóa giải những mối lo, áp lực của các mẹ chính là "khoản tiết kiệm" sức khỏe đầy thêm mỗi ngày của con với tiền đề là một sức đề kháng tốt. Để con có thể phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, các mẹ bầu bí và mẹ chăm con nhất định phải quan tâm chăm sóc cho sức đề kháng của con mỗi ngày. Dẫu có nhiều lắng lo, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng về cả kiến thức lẫn tinh thần, các mẹ thông thái ngại gì mà không quẳng gánh áp lực để tự tin bước tiếp hành trình thiêng liêng của một người mẹ trong năm mới 2022 nhỉ?

Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 13.
Bảo Thy trải lòng lần đầu làm mẹ: “Nếu nói không áp lực nghĩa là nói dối” - Ảnh 14.