Bảo vệ viện Nhi Trung ương xích xe cứu thương, bệnh nhi 9 tháng tuổi chết trên đường về nhà?

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:12 06/07/2016

Một đoạn clip ghi lại cảnh đôi co giữa tài xế xe cứu thương và bảo vệ tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đang gây xôn xao. Người đăng clip cho rằng vì cuộc đôi co kéo dài nên việc vận chuyển bệnh nhi 9 tháng tuổi bị chậm trễ khiến bé tử vong trên đường?

Chậm 2 tiếng, bệnh nhi chết trên xe vì bị bảo vệ bệnh viện xích xe?

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 18 phút ghi lại cảnh đôi co giữa tài xế xe cấp cứu và nhân viên bảo vệ tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo người đăng tải đoạn clip chỉ vì cuộc đôi co này mà việc vận chuyển bệnh nhân nhỏ tuổi bị chậm trễ, khiến cháu chết ngay trên đường đi.

Điều khiến dư luận phẫn nộ vì có thông tin người đăng tải clip cho rằng "Cò xe với bảo vệ bệnh viện lấy lợi ích cá nhân chặn đầu xe cứu thương không cho ra còn cầm xích xích xe lại. Trên xe đang có bé mới được 9 tháng tuổi bệnh viện trả về còn sống nhưng không cho xe ra. Khoảng gần hơn 2 tiếng, cháu bé đã chết trên xe".

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nhi 9 tháng tuổi, quê ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, do căn bệnh hiểm nghèo, người nhà tự nguyện xin các bác sĩ cho xuất viện để về nhà "chờ chết".

Bảo vệ viện Nhi Trung ương xích xe cứu thương, bệnh nhi 9 tháng tuổi chết trên đường về nhà? - Ảnh 1.

Hình ảnh bảo vệ khóa xe cứu thương. Ảnh cắt từ clip.

Người chia sẻ thông tin cho biết, do có người quen làm dịch vụ vận chuyển nên gọi xe đưa bệnh nhân về quê. Nhưng khi chiếc xe ô tô cấp cứu vừa qua khỏi cổng bệnh viện để vào đón bệnh nhân thì bị bảo vệ ở đây ngăn cản. Sau những lời thách thức qua lại, một trong hai bảo vệ bệnh viện dùng xích khóa xe ô tô lại.

Đoạn clip ngắn mở đầu với nội dung một bảo vệ bệnh viện nói: "Không được quay, muốn quay ra chỗ khác" rồi một số người cầm xích ra xích xe ô tô lại. Lúc này, tài xế xe cứu thương nói: "Ông đụng vào tài sản nhà nước ông sẽ bị cái gì?, Đấy tôi nói ông cứ xích xe đi". Người bảo vệ bệnh viện đáp lại: "Tao động vào đấy mày làm gì". Người tài xế này nhìn số thẻ nhân viên bảo vệ rồi đọc anh Nguyễn Văn T., thì người bảo vệ trên nói "Mày biết chữ không, mày đọc lại hộ tao cái không lại nhầm người…".

Lúc này, tài xế lái xe cấp cứu gọi điện thoại cho đường dây nóng Thanh tra sở Y tế Hà Nội. Sau đó được hướng dẫn gọi vào số tổng đài. Nhưng anh này gọi thẳng cho lực lượng 113, tiếp theo phía đầu dây bên kia người nghe máy yêu cầu được nói chuyện với nhân viên bảo vệ bệnh viện.

Tài xế xe cứu thương nói với lực lượng 113: "Xe em ở Nghệ An, em đang ở Bệnh viện Nhi Trung ương đón người nhà bệnh nhân sắp chết rồi, bé có mấy tháng tuổi thôi nhưng các anh bảo vệ ở đây đòi xích xe em lại không cho xe em ra cổng".

Bảo vệ viện Nhi Trung ương xích xe cứu thương, bệnh nhi 9 tháng tuổi chết trên đường về nhà? - Ảnh 2.

Khi bị ghi hình, một bảo vệ nói: "Tao động vào đấy mày làm gì". Ảnh cắt từ clip

Trong khi đang nói chuyện với lực lượng 113, tài xế cũng giải thích qua điện thoại: "Tất cả mấy người ở Bệnh viện Nhi Trung ương đang giữ xe lại, người ta không cầm máy nói chuyện với công an 113 luôn... Người ta không gặp anh ơi. Cụ thể là xe cứu thương, người ta bảo không được quyền đón bệnh nhân ở đây về. Bọn em đang ở sảnh cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương".

Sau cuộc gọi thứ nhất dường như không hiệu quả, tài xế xe cứu thương tiếp tục gọi lần 2: "Cháu Trần Công D., quê Quỳ Hợp ở sảnh cấp cứu bệnh viện Nhi trung ương, không có tiền thuê xe về nên có xe người nhà đưa cháu về. Cháu sắp chết rồi mà cháu đang nằm ở sảnh cấp cứu bây giờ em chở xe ra các bảo vệ Bệnh viện Nhi không cho bọn em về, chặn lại đòi đuổi bọn em xuống".

Sau một hồi tranh cãi, cuối clip xuất hiện thêm lời thách thức của một người đàn ông đối với tài xế: "Riêng xe của mày đừng hòng vào đây 1 lần nữa còn thằng áo vàng nếu bản lĩnh ra cổng gặp tao… Đừng thách tao".

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau gần 4 ngày đăng tải đoạn clip nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ.

"Bệnh viện không cấm xe bên ngoài vào đón bệnh nhân"

Liên quan đến đoạn clip đang xôn xao trên mạng, ông Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng truyền thông Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, tại buổi giao ban đầu tuần, ban lãnh đạo bệnh viện đã nắm được sự việc qua bản báo cáo, tường trình từ phía bộ phận bảo vệ.

"Báo cáo ban đầu cho biết, hôm thứ bảy tuần trước (ngày 2/7) có chiếc xe cấp cứu BKS tỉnh Nghệ An gắn biển trắng chứ không phải biển xanh hú còi chạy qua barie cổng bệnh viện. Khi bảo vệ đến kiểm tra thì trong xe không có bệnh nhân. Theo quy định việc này phía bảo vệ sẽ có quy trình làm việc với người điều khiển chiếc xe đó vì có vấn đề", ông Hùng nói.

Nói về đoạn clip có ghi lại diễn biến mà tài xế cho rằng, anh là người quen đến bệnh viện đón bệnh nhân nhưng đã bị bảo vệ khóa xe, không cho chở bệnh nhân đi khiến gia đình bệnh nhân bức xúc, giải quyết kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ, đây là nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân bị tử vong trên xe mà không kịp về nhà… đại diện bệnh viện khẳng định: "Bệnh viện không có chủ trương cấm xe bên ngoài vào đón bệnh nhân mà luôn tạo mọi điều kiện".

Bảo vệ viện Nhi Trung ương xích xe cứu thương, bệnh nhi 9 tháng tuổi chết trên đường về nhà? - Ảnh 3.

Theo bảo vệ báo cáo xe cứu thương trên biển trắng chứ không phải xe biển xanh.

"Về việc đưa đón bệnh nhân, bệnh viện có xe nhưng nếu người nhà có xe, có đầy đủ giấy tờ của bác sĩ cho phép xuất viện thì không lẽ nào lại có chuyện không cho xe vào đón. Còn việc các nhân viên bảo vệ, thuộc người của một công ty dịch vụ bên ngoài, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ. Quan điểm là nghiêm khắc kiểm điểm, nếu có sai sót sẽ không bao che", ông Hùng khẳng định.

Theo thông tin thu thập được, một số nhân chứng cho biết chiếc xe cấp cứu bị bảo vệ bệnh viện xử lý nói trên được cho là có biểu hiện của xe "dù". Chiếc xe này được cho đã đón khách mấy ngày nay và bị phát hiện.

Thông tin về sự việc này, một bảo vệ bệnh viện cho biết: "Nhận được tin báo, tôi chạy vào thì chiếc xe đã chở bệnh nhân về. Lúc đó vẫn còn lại 3 người nhà bệnh nhân đang ngồi tường trình với công an phường, người nhà bệnh nhân cũng đã cam kết không có ý kiến kiện cáo. Sau đó, công an cũng đã gọi taxi để mấy người này về vì chiếc xe cứu thương chật chỗ".

Ngay sau khi xuất hiện đoạn clip nói trên, một tổ công tác gồm có cán bộ và nhiều chiến sĩ công an Đội 5 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội) đã đến bệnh viện Nhi để tiếp nhân thông tin và điều tra.

Sáng nay (6/7), trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải – Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ông đã nắm được toàn bộ sự việc trên. Hiện tại đơn vị đang nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra, giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày