Bế giảng là chia tay, còn là gì nữa?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 20/06/2022

Lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất của thời học sinh để khi nhớ về #MuaTotNghiep ta sẽ nở những nụ cười hạnh phúc.

Bế giảng là chia tay, còn là gì nữa? - Ảnh 1.

Nếu được hỏi quãng thời gian nào là năm tháng đẹp nhất của cuộc đời con người, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng của tuổi trẻ, của ước mơ và khát khao hoài bão, năm tháng của những cảm xúc ngây ngô thuần khiết. Chúng ta của ngày ấy vô ưu vô lo, sống bằng một trái tim nhiệt huyết không toan tính. Mùa hè của nhiều năm về trước, nắng đẹp hơn, trời trong hơn, tình bạn nồng thắm hơn, tình yêu ngây thơ hơn và mọi ký ức cũng nguyên vẹn hơn.

Nếu quãng thời gian ấy là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, những năm tháng còn trên ghế nhà trường chúng ta đã gửi gắm tình cẳm tốt đẹp nhất, trong sáng nhất của tuổi trẻ vào những năm cấp 3.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng chờ chẳng đợi một ai. 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại sau khi tiếng trống bế giảng kết thúc.

Những cô cậu học trò ngày nào mới chập chững vào cấp 3 nay đã lớn lên và mở một cánh cửa bước vào đời. Chỉ đến bây giờ, khi ở giây phút chia xa, khi đã ở cuối một chặng đường, họ mới có cơ hội ngoảnh đầu lại, và nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao.

Bế giảng là chia tay, còn là gì nữa? - Ảnh 2.

Thanh xuân, giống như đang ngồi trên một chuyến tàu rời sân ga không bao giờ quay trở lại. Thanh xuân như một dòng sông mà không ai có thể tắm được hai lần, hay như một dòng chảy dọc sinh mệnh, dù có mở ra hay cố ghì nắm chặt, đều chảy xuống qua những luồng kẽ tay.

Thanh xuân là bạn bè, là ngày tháng chúng ta như những đứa trẻ dại, phải lòng nhau trên đoạn đường thanh xuân ấy. Những ngày tới lớp rộn tiếng ca, là những dòng thư viết trộm trong giờ học, là cây bàng vội thay lá mớ, là cánh phượng đỏ thắm…đó là nhưunxg năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế và mãi mãi sẽ vẫn xanh. Chỉ có điều chúng ta không còn như ngày ấy, mai này cũng sẽ không đó chính là từng mảnh kí ức lưu tại quá khứ chẳng lấy lại được. 

Trưởng thành chỉ là cách gọi khác của lời từ biệt để bắt đầu hành trình mới

Thanh xuân đâu đó chợt hiện về từ những tấm hình cũ, những đoạn video thường nhật, ở đó có những con người đã từng thân thiết, từng chia nhau bữa ăn sáng, nhắc nhau làm bài tập. Khi đó chúng ta chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ gì đó rất lớn trong cuộc đời này.

Và khi vẫn còn bên nhau, hãy lưu lại tất cả những kỷ niệm tốt đẹp nhất của thời học sinh, của những năm tháng dại khờ bồng bột đó để khi nhớ về #MuaTotNghiep ta sẽ nở những nụ cười hạnh phúc.

Bế giảng là chia tay, còn là gì nữa? - Ảnh 3.

Dạo một vòng khám phá hashtag #MuaTotNghiep ta có thể tìm thấy rất nhiều kỷ niệm năng tháng tuổi học trò, ta tìm thấy chính ta ở trong đó. Còn đó đâu đây là buổi bế giảng năm nào, nhóm bạn gái gọi nhau dậy thật sớm để trang điểm, lựa chọn trang phục, là những dòng lưu bút viết vội lên chiếc áo đồng phục, là những câu hát mỗi khi cất lên lại trào dâng trong ta niềm xúc động.

Xem video: https://www.tiktok.com/@tiktokvn/video/7107197689497947393

Chỉ bằng những đoạn video ngắn cùng các bản nhạc bắt trend nhỏ chia sẻ trên TikTok ta có thể trở về khoảng trời thơ mộng ngày ấy với biết bao kỷ niệm, lưu luyến. Với hàng nghìn, hàng vạn video được gắn hashtag, #MuaTotNghiep hiện lên thật rực rỡ. 

Và cũng nhờ đó chúng ta mới nhận ra rằng bản thân mình đã thay đổi đến nhường nào, bớt đi vẻ non nớt khờ dại thay vào đó là sự chín chắn, trầm ổn của năm tháng.

Bế giảng là chia tay, còn là gì nữa? - Ảnh 4.

Mùa bế giảng để chúng ta nhớ lại thời điểm phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt nhận ra rằng hoá ra trưởng thành chỉ là cách gọi khác của lời từ biệt và là sự bắt đầu của một hành trình mới tốt đẹp hơn.

Hãy cùng TikTok Việt Nam trở lại thời thanh xuân đầy kỷ niệm với #MuaTotNghiep.

https://kenh14.vn/be-giang-la-chia-tay-con-la-gi-nua-2022062017185197.chn