Trận Tottenham gặp Man Utd cuối tuần trước là trận cuối cùng sân White Hart Lane tổ chức một trận bóng đá. Các thế hệ cầu thủ và người hâm mộ Tottenham bày tỏ sự tiếc nuối, trong những lời chia tay và tri ân sân đấu có tuổi đời 118 năm này.
Nhưng ít ai ngờ David Beckham, huyền thoại của Man Utd cũng dành những lời xúc động để nói về sân nhà của Tottenham. Đương nhiên, Beckham nói lên tình cảm thực sự, chứ không phải như những lời mỉa mai của một số CĐV Arsenal, đội bóng kình địch của Spurs.
"Là chàng trai vùng East End và là fan của Man Utd, tôi rất thích ghi bàn vào những đội bóng ở London. Nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi mỗi lần ghi bàn vào lưới Tottenham tại sân White Hart Lane, bởi vì ông nội tôi luôn theo dõi Tottenham, mua vé cả mùa của họ suốt 40 năm", Beckham viết trên Instagram.
"Tôi có nhiều kỉ niệm với sân đấu này, kể từ năm 11 tuổi. Tôi tập luyện ở đây và từng ngồi ở phòng làm việc của HLV Terry Venables, được đề nghị ký hợp đồng. Dĩ nhiên là tôi từ chối để chơi Man Utd.
Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là lễ tang của ông tôi được tổ chức ở sân White Hart Lane, trong sự đưa tiễn của gia đình và bạn bè. Cảm ơn vì những kỉ niệm".
Bức ảnh và dòng tri ân của Beckham trên Instagram nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ, trong đó có nhiều fan Tottenham. Một số CĐV cho biết họ cảm động với tình cảm của Beckham. Người khác nhận xét thêm một lần nữa cựu tiền vệ Man Utd chứng tỏ được đẳng cấp, mà không phải cầu thủ nào cũng có được.
Sân White Hart Lane đã được phá đi.
Để thay bằng một sân mới.
Chưa đầy 24h sau trận Tottenham thắng Man Utd 2-1, sân White Hart Lane đã bắt đầu được phá bỏ. Tottenham sẽ xây sân mới trong khoảng hai năm, tăng sức chứa lên hơn 60.000 chỗ ngồi. Trong hai mùa giải tới đây, Tottenham sẽ đá tạm trên sân Wembley.