Được bao quanh bởi rừng núi và ao hồ nhưng ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh lại không hề có muỗi trong suốt gần một thế kỷ. Những bí ẩn đằng sau vẫn chưa được khoa học làm sáng tỏ.
Các nhà nghiên cứu cuối cùng đã trả lời được một câu hỏi khiến giới khoa học đau đầu từ khoảng đầu những năm 1600. Đó là bí ẩn về giọt thủy tinh mang tên "nước mắt Hoàng tử Rupert".
Vào năm 2003, khi xác ướp kỳ lạ này được tìm thấy tại Chile, với kết cấu xương kỳ dị, nhiều người cho rằng nó thuộc về một "người ngoài hành tinh". Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh được rằng đây thực chất là thi thể của một bé gái.