Thật hiếm có một quán cà phê hay quán trà chiều nào ở trung tâm thành phố mà lại có được một khoảng vườn xanh mướt đến như vậy.
Ngồi nhâm nhi tách trà, cùng tán gẫu với gia đình và ngắm trời mây trong một không gian xanh mát như vậy thì đúng là tuyệt vời. Ngoài những cây hoa hồng cổ chủ đạo, khu vườn còn có rất nhiều loài cây và hoa khác nhau tạo nên một tổng thể cực kỳ hài hòa và tao nhã.
Tầng trệt là góc chọn trà, bánh và tách. Ở đây trưng bày rất nhiều bộ tách và đồ decor bé bé xinh xinh, đẹp và cực kỳ bắt mắt.
Chắc chắn các cô nàng dịu dàng sẽ rất thích phòng công chúa – Tea Room.
Phòng của “cô công chúa” và các bữa tiệc của nàng được trang hoàng bởi những đồ decor và những vật handmade bé xinh.
Công chúa của chúng ta rất thích thỏ nên đã xây hẳn “Rabbit Room”. Một căn phòng tái hiện lại sinh động toàn cảnh bức tranh sinh hoạt của thỏ và những người bạn nhìn rất chân thật và cuốn hút khiến cho bất kỳ ai lạc vào rồi cũng lưu luyến chẳng nỡ về.
Mình đã bật mí về những bí mật của quán trà cổ tích P House rồi. Còn bạn, hãy đến, cảm nhận và viết nên câu chuyện của chính mình!