Bị nhốt trong bể nước suốt 20 năm, "cụ" tôm hùm 132 tuổi nặng 11kg cuối cùng cũng được thả về đại dương

Hiền Phan, Theo Thời Đại 22:00 18/06/2017

Người ta hy vọng, con tôm hùm 132 tuổi này sẽ tìm được bạn đời của mình ở đại dương để chung sống đến cuối đời.

Tôm hùm từ lâu đã là món ăn khoái khẩu và đắt tiền tại hầu hết nhà hàng hải sản trên thế giới. Tuy vậy, nhà hàng Peter's Clam Bar tại thị trấn Hempstead, Newyork, Mỹ lại quyết không bán con tôm hùm quý giá của mình cho bất kỳ vị khách nào mà giữ lại nuôi như đồ cảnh suốt 20 năm. Được biết, con tôm hùm có tên Louie này đã có tuổi thọ lên tới 132 năm.

Bị nhốt trong bể nước suốt 20 năm, cụ tôm hùm 132 tuổi nặng 11kg cuối cùng cũng được thả về đại dương - Ảnh 1.

Con tôm hùm 132 tuổi đã sống tại nhà hàng này 20 năm qua.

Suốt 20 năm qua, Louie đã sống trong khuôn viên của nhà hàng Peter's Clam Bar. Sau chừng ấy thời gian nuôi nhốt, giờ đây, ông Butch Yamali - chủ nhà hàng đã quyết định thả con tôm hùm "cụ" về đại dương rộng lớn để trả lại tự do cho nó.

Được biết, với tuổi thọ khá cao, Louie đã nặng tới 11kg. Trước đây, có khách đã ngỏ ý mua lại nó với giá 1.000 USD (khoảng 23 triệu VNĐ) nhưng ông Butch đều từ chối. Đối với ông Butch, Louie không phải là một con tôm hùm như bình thường mà là thú cưng của cả nhà hàng. 

Nhận thấy mình không thể sống ích kỉ nên ông Butch cho rằng, động vật cần được thả tự do thay vì bị nhốt trong chiếc bể chật hẹp. Do đó, ông đã cùng với chính quyền địa phương phóng thích Louie về biển. Ông hy vọng, con tôm hùm này sẽ tìm được một người bạn đời để chung sống sau này.

Bị nhốt trong bể nước suốt 20 năm, cụ tôm hùm 132 tuổi nặng 11kg cuối cùng cũng được thả về đại dương - Ảnh 2.

Chủ nhà hàng vui vẻ đem con tôm hùm đi thả.

(Nguồn: Mashable)