Cô bé chào đời nhưng chưa một lần được gặp và được nằm trong vòng tay yêu thương của cha nhưng thay vào đó là bàn tay nâng niu của những người cha đặc biệt khác.
Khi cha mẹ của Nancy Borowick được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, cô biết rằng họ sẽ không còn ở trên đời với mình lâu được. Chính vì vậy, cô đã quyết định thực hiện bộ ảnh cuối cùng về cha mẹ mình.
Dẫu biết chia tay là điều dĩ nhiên và không sớm thì muộn. Thậm chí có những bạn từng bảo rằng, tạm biệt rồi thì vẫn có thể gặp nhau đấy thôi nên việc gì phải khóc!? Nhưng đến lúc thật sự chia tay nhau thì lại không thể cầm lòng được.
Hàng ngày, dù đi đâu hay làm bất cứ điều gì, người đàn ông ấy vẫn luôn đưa "con gái" đi cùng và chụp ảnh kỷ niệm. Thế nhưng, "con gái" của anh lại không giống như những đứa trẻ khác, mà đó là 1 con búp bê...