Vì quá nhớ một thời sinh viên hồn nhiên và nhiều kỷ niệm, một cựu sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh đã chia sẻ lại album ảnh đại học của mình theo một cách rất riêng. Cậu quay lại trường cũ và dựng lại "hiện trường" với một xấp ảnh cũ mèm của những năm 90. Từng góc sân, tán lá hay góc thư viện, hành lang,… tất cả đều không khác xưa là mấy, chỉ có điều những cô cậu sinh viên ngày nào giờ mỗi đứa đã một phương.
Mọi người đều có cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần mỗi khi xem lại xấp ảnh đen trắng này, những kỷ niệm hiện xưa lại hiện về. Thế là đủ.
"Này các cậu, bây giờ chúng ta không cần phải trốn học nữa rồi!", lời tựa đầu của album mở ra một cảm xúc đầy tiếc nuối về quá khứ quá đỗi tươi đẹp.
Sau hơn 20 năm, giảng đường trông vẫn như xưa, nhưng những người bạn cùng phòng ký túc xá trong bức ảnh đã không còn ngồi với nhau thân thiết thế này nữa.
Con đường thênh thang chúng ta cùng sánh bước, giờ đã đón chào bao thế hệ sinh viên khác.
Trong ngày hội thể thao của trường, chúng ta đã cùng nhau chụp hình với những chiếc kiếm. Đó là lần đầu tiên chúng ta được tiếp xúc với loại vũ khí này.
Hồi đó, điện thoại di động còn là thứ gì đó rất xa xỉ. Bây giờ, smartphone cũng không kéo chúng ta lại gần nhau được.
Thanh xuân tươi đẹp đó, chúng ta đã từng tập nhảy hăng say giữa cái nắng mùa hè.
Nhớ những ngày ngồi "cày" tại thư viện đến tận tối đêm. Dù mệt mỏi, nhưng ta vẫn vui vì biết rằng chúng ta không đơn độc. Xung quanh chúng ta, bạn bè cũng cần mẫn và chăm chỉ học bài.
Nhớ những buổi tự học ở ký túc xá chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười.
Những năm tháng đó, tôi đã từng có một tấm hình "ngầu" như thế này.
Chúng ta đã từng xếp hàng như thế này để thi vấn đáp ở phía sau nhà thể chất.
"Tôi là Cao Thừa Kỳ, sinh viên của Đại học Sư Phạm Bắc Kinh, chúc tất cả các em thi sĩ tử thi tốt!"
Bức ảnh này được chụp trước cửa Khoa Quốc Tế của Đại học Sư Phạm Bắc Kinh.
(Theo sina)