Bố ruột MC Cát Tường: Con tôi đi tu thì tôi buồn nhưng không nghĩ nó bất hiếu

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và bạn đọc 14:44 01/11/2021

"Tôi cũng là người trần mắt thịt, đứng trước tình huống đó đương nhiên phải có cảm xúc buồn khổ, dù biết hành động của con cháu mình là đúng chứ không sai" - bố MC Cát Tường nói.

Mới đây, chương trình Suy Nghĩ Của Tôi đã lên sóng, với sự tham gia của MC Cát Tường cùng bố ruột mình. Tại đây, cả hai cùng nhau bàn luận về chủ đề đang gây tranh cãi mạng xã hội: "Con đi tu có phải bất hiếu với cha mẹ?".

Để diễn giải chủ đề, MC Cát Tường có hỏi bố ruột mình: "Trong bất cứ gia đình nào, cha mẹ ai cũng vậy, chỉ có nước mắt chảy xuôi chứ không có nước mắt chảy ngược.

Bố ruột MC Cát Tường: Con tôi đi tu thì tôi buồn nhưng không nghĩ nó bất hiếu - Ảnh 2.

MC Cát Tường và bố ruột

Cha mẹ sinh con ra, nuôi con khôn lớn cũng chỉ đợi dựng vợ gả chồng cho con rồi kỳ vọng có cháu nội, cháu ngoại, sống vui tuổi già cùng con cháu. Đó mới là hạnh phúc của đời người.

Bản thân con cũng làm mai mối cho biết bao người. Giả sử bây giờ con vì một lý do nào đó mà đi tu thì bố có buồn không?".

Bố MC Cát Tường suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tất nhiên, con tôi nuôi bao năm mà đi tu đột ngột thì tôi buồn, nhưng tôi không nghĩ nó bất hiếu. Buồn là trạng thái cảm xúc ai cũng có khi gặp tình huống đó thôi còn hành động của con tôi không hề bất hiếu.

Nhưng đến sau cùng, quyết định của con gái tôi thế nào thì tôi cũng ủng hộ nó. Tôi là người nhà Phật nên thấy việc con tôi đi tu không có vấn đề gì hết. Chỉ đơn giản là cảm xúc của tôi buồn lúc đó thôi vì con sẽ không gần gũi mình nữa.

Và chắc chắn, việc đi tu không phải bất hiếu vì người đi tu vẫn lo được cho cha mẹ".

MC Cát Tường nghe vậy liền tiếp tục hỏi bố mình: "Con dù sao cũng đi qua nửa đời người, có mọi thứ cần thiết trong tay và trải qua đủ sóng gió, kinh nghiệm rồi nên có đi tu cũng không sao.

Bố ruột MC Cát Tường: Con tôi đi tu thì tôi buồn nhưng không nghĩ nó bất hiếu - Ảnh 3.

Nhưng giả sử con gái con là Nauy mới lớn lên mà đã đi tu thì bố có ngăn cản không?".

Bố MC Cát Tường chần chừ trong chốc lát rồi chia sẻ: "Cái này nói thật, chắc chắn tôi ngăn cản. Tôi nuôi cháu tôi từ bé, đang yêu thương nó như thế mà tự nhiên nó đòi bỏ nhà, bỏ gia đình đi tu thì tôi buồn lắm, không muốn điều này xảy ra chút nào.

Tôi cũng là người trần mắt thịt, đứng trước tình huống đó đương nhiên phải có cảm xúc buồn khổ, dù biết hành động của cháu mình là đúng chứ không sai. Chỉ khi tôi giác ngộ được nhiều điều hơn thì tôi mới không thấy buồn.

Tóm lại, việc con cái đi tu không sai, nhưng trong phạm vi hẹp gia đình thì chắc chắc cha mẹ sẽ buồn khổ khi biết điều này.

Trong mắt nhiều người, hành động của đứa con sẽ là ích kỷ, bất hiếu, không biết nghĩ cho gia đình vì làm ba mẹ buồn. Nhưng nhiều người khác lại chấp nhận vì cho rằng đứa con hoàn toàn không làm gì sai hết, còn hướng tâm tới cái thiện của Phật pháp.

Bố ruột MC Cát Tường: Con tôi đi tu thì tôi buồn nhưng không nghĩ nó bất hiếu - Ảnh 4.

Vì thế, việc con cái đi tu có phải bất hiếu hay không phụ thuộc vào quan điểm, cách suy nghĩ, mở lòng của từng gia đình, từng bậc cha mẹ.

Nếu cha mẹ đó có sự giác ngộ cao thì họ không buồn khổ, như vậy thì con cái đi tu không bất hiếu. Biết đâu vài năm sau, cha mẹ lại tự hào khi thấy con mình tu tập thành công.

Nhà tôi cũng có người xuất gia và mọi người trong nhà đến giờ đều tự hào khi nhắc tới dì ấy".

MC Cát Tường đồng tình với bố mình và chốt lại: "Nhưng dù thế nào, tôi vẫn khuyên những ai có ý định xuất gia đi tu nên suy nghĩ thật kỹ càng để không làm cha mẹ buồn phiền và trọn vẹn được chữ hiếu".

Ảnh: Sưu tầm