Mạng xã hội (MXH) bây giờ thì chẳng còn ai lấy làm lạ lẫm nữa. Đừng nói chỉ giới trẻ, thậm chí các bậc phụ huynh cũng đã nhanh chóng lập tài khoản facebook và like, share "điên đảo" trên thế giới ảo rồi. Không thể phủ nhận những lợi ích mà MXH đã và đang đóng góp cho cuộc sống hiện đại. Nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại một vài điều không được tích cực cho lắm.
Cụ thể là, chúng ta dễ dàng để cảm xúc của mình bị chi phối bởi MXH. Nhiều khi buồn vui được đong đếm bằng like. Tình cảm cũng được thể hiện qua nút like. Vân vân và mây mây, rất nhiều điều khiến chúng ta phải "cười ra nước mắt". Và bộ tranh dưới đây sẽ phần nào khắc họa lại điều đó:
1. Đăng một cái status đầy nhiệt huyết mà không được 500 anh em like ủng hộ
là thế nào cũng thấy lòng buồn vô hạn. Thậm chí bạn còn tiêu cực đến
nỗi nghĩ cả thế giới đã bỏ rơi mình rồi!
2. Chẳng cần biết là cô nàng có phải đang "like dạo" hay không, cứ thấy nàng "like" của mình là mình thích hết cả chí rồi!
3. Dường như ngoài ăn với ngủ và lê la lên MXH đọc tin tức, nhiều người
trong số chúng ta chẳng còn thiết tha gì nữa cả. Phải chăng đã đến lúc
chúng ta cần thức tỉnh mình không nên dành thời gian quá nhiều trên MXH?
4. Người để lắng nghe mình thật sự rất ít. Trong khi đó, người muốn mình
lắng nghe lại quá nhiều. Đôi khi chúng ta vẫn chấp nhận cảnh làm "thùng
rác" công cộng cho người khác được "xả" vào mà...
5. Ví dụ như đang vào ngắm nghía săm soi facebook của "crush", người ta
nhìn thấy thì hỏng hết cả bánh kẹo còn gì! Phải "lăn, lăn nữa, lăn mãi"
cho trôi qua thì thôi...
6. Vì mỗi ngày trôi qua người ta post hàng tỷ thứ lên trang cá nhân. Bạn
lại đi lặn lội "đào mộ" cái ảnh từ thời cổ nào thì bạn đúng là "biến
thái" hết thuốc chữa!
7. Trình sống ảo đã phá đảo thế giới ảo rồi nhé! Đáng lý ra 500 anh em nên
giúp cho tôi có cảm giác được trở thành người nổi tiếng, cái rốn của vũ
trụ sớm hơn mới đúng chứ!
8. Chỉ là quên điện thoại thôi mà thấy như mình đang trần như nhộng đi
ngoài đường. Mặc dù biết rõ cũng chẳng có ai nhắn tin hay gọi điện gì
cả, chỉ là thiếu công cụ để "la liếm" trên MXH mà thôi...
9. Chuyện chẳng của riêng ai. Bây giờ người ta thích khoe thức ăn đẹp trên
MXH hơn là thưởng thức chúng. Bởi sự thật thì sau một loạt thủ tục chụp
choẹt, chỉnh sửa ảnh, post lên mạng, đếm like, rep comment... đã đủ để
thức ăn nguội rồi còn đâu!
10. "Chết rồi, cô ấy sẽ biết mình thích cô ấy mất! Phải làm sao đây???"
11. Chỉ cần vào Facebook và bạn sẽ cập nhật được tất tần tật mọi thứ. Mỗi facebooker là một "nguồn tin" đấy nhé!
12. Thích vẽ vời thì sẽ thích có người ngắm tranh. Thích có người ngắm tranh
thì sẽ thích được chú ý... Đây đích thị là con người của facebook trong
tương lai rồi!
13. Cao su giờ thoát khỏi MXH dường như là điều mà không ai là không có. Vì
bạn sẽ bị níu kéo đến hàng trăm lần. Khi thì có tin nhắn mới, khi thì có
thông báo mới, khi lại có tin mới hiện lên trên tường nhà... Ôi vô vàn!
14. Thời nay, hai tay hai súng mới là hay! Đùa đấy, nhưng dường như đó đã
trở thành thói quen khó bỏ của đa số "con nghiện" MXH rồi. Lại là một
chuyện nữa chẳng của riêng ai...
Tranh: B.S