Không phải bỗng nhiên mà người ta cứ chê con gái phiền phức và khó hiểu. Rõ ràng là hầu hết cô gái nào cũng từng mắc cái tật "trong ngoài bất nhất", nói một là hai, nói hai là một, nói không là có, nói có là không... Chưa hết, con gái còn hay suy nghĩ và tưởng tượng linh tinh, khiến con trai chẳng biết đường nào mà lần nữa chứ.
Thế nhưng lý do có đôi khi không phải tất cả đều ở bản thân con gái, chỉ là mỗi ngày họ phải trải qua quá nhiều rắc rối và mâu thuẫn mà thôi. Thế giới của các cô gái lúc nào cũng vậy, tràn ngập drama và các thể loại tình huống oái oăm đến mắc cười. Từ việc tóc tai, ăn mặc, trang điểm cho đến ra phố ngồi cà phê hay khi lên cơn tự sướng... Những gì họ tưởng tượng cũng chẳng mấy khi được theo đúng ý của họ. Vậy nên là nếu con gái có lỡ làm trò hơi nhiều thì mọi người cũng phải thông cảm và yêu thương con gái nhiều hơn nhé!
Con gái nghĩ sau khi tỉnh dậy cô nàng có thể khoan khoái vươn vai, tập luyện nhẹ nhàng để chào đón một ngày mới. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược!
Con gái cắt tóc ngắn với hy vọng trông mình sẽ thật cá tính nhưng phần lớn trường hợp thực tế thì nó chỉ khiến bạn trông bớt nữ tính đi mà thôi
Bạn nghĩ bạn bơm môi tều trông sẽ sexy như Kylie Jenner, ồ không, thực tế trông buồn cười hơn nhiều
Con gái hy vọng quãng đời học sinh của mình trôi qua náo nhiệt, nhiều hoạt động như trong mấy bộ phim để rồi thực tế phũ phàng vô cùng
Hóa ra không phải cứ tuân thủ mọi liệu trình trị mụn, trị thâm, skin care là con gái sẽ đạt được kết quả như mong muốn
Buộc tóc cao - kiểu tóc tưởng chừng cơ bản nhất hóa ra chẳng hề đơn giản và thích hợp với mọi cô gái
Đồ bơi và con gái: Một sự kết hợp còn nhiều yếu tố cần suy xét
Con gái nghĩ mình trông sẽ thật tươi trẻ khi để tóc mái, để rồi họ nhận ra thực tế trông họ lại ngô ngố đầy hài hước
Waxing là một nghệ thuật và không phải cô gái nào cũng là nghệ sĩ
"Đèn đỏ" luôn luôn là cơn ác mộng đối với mỗi cô gái, và nếu tin theo lời quảng cáo trên TV thì cái giá phải trả sẽ khá đắt đấy
Con gái ai mà chẳng mong mình trông xinh đẹp, quyến rũ nhưng đời không như mơ, dù cố gắng thì cũng chưa chắc họ tỏa sáng được vào lúc mình muốn