Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 29/01/2017

Duyên phận quả thực vô cùng kỳ diệu, nó có thể trói buộc 2 con người hoàn toàn xa lạ với nhau, cũng chính nó khiến cho họ phải xa cách, nhưng rồi đến cuối cùng, nó vẫn trói buộc người ta lại bên nhau mãi mãi.

Trong cuộc đời này, không có hai người nào được định sẵn sẽ ở bên nhau, cũng chẳng có hai người nào sẽ phải rời xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chỉ là cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 1.

Christine kết hôn với Colin Jones vào năm 1978. Tuy nhiên, sau 24 năm kết hôn, Christine Jones không thể chịu đựng nổi sự vô tâm của người chồng Colin Jones thêm nữa. Christine cho rằng Colin chỉ biết đến công việc, vắng nhà liên miên và không đỡ đần vợ trong việc nuôi con, chính vì vậy, Christine đã ngã vào vòng tay của một nam đồng nghiệp. 

Không còn gì níu kéo nên hai người nhanh chóng hoàn tất các thủ tục ly hôn và mang theo mối hận thù với người cũ. Họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt đối phương trong một khoảng thời gian dài, các con của họ cũng không dám để bố mẹ chạm mặt nhau. Colin có vợ mới chỉ vài tháng sau ly hôn, còn Christine cũng kết hôn lần hai vào 5 năm sau đó.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 2.

10 năm sau khi chia tay, cũng là 10 năm không gặp mặt, cuộc hôn nhân mới của cả Christine lẫn Colin đều không được hạnh phúc như mong đợi.

Trong bữa tiệc sinh nhật của cháu trai vào năm 1996, Christine vô tình gặp lại chồng cũ, nhưng lần này, Colin dường như đã trở thành một người khác hẳn. Christine vô cùng bất ngờ khi thấy Colin bỗng trở nên hài hước và lãng mạn hơn hẳn khi xưa, và bà nhanh chóng bị thu hút bởi chính người chồng cũ của mình. Colin thậm chí còn mời Christine đi ăn tối khiến cho bà hết sức xúc động.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 3.

Vài tháng sau, Christine quyết định ly hôn với người chồng thứ hai để quay về bên Colin. Hai người giống như trở thành những người khác, họ sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Đến năm 2012, Christine và Colin chính thức kết hôn thêm lần nữa.

Christine cho biết, bà kết hôn 2 lần với cùng 1 người đàn ông, nhưng cảm giác như là cưới 2 người hoàn toàn khác nhau. Bà rất biết ơn người vợ thứ hai của Colin vì đã giúp cho ông thay đổi quá nhiều, từ một con người vô tâm bỗng chốc biến thành một người đàn ông của gia đình, biết chăm lo cho vợ và luôn dành cho bà những cử chỉ lãng mạn.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 4.

Joanne và Mike Berry kết hôn năm 1993. Họ ở bên nhau được 10 năm và có với nhau được 3 mặt con thì chia tay vì Joanne cảm thấy Mike không quan tâm đến gia đình, thường xuyên đi công tác xa nhà. 

Sau khi ly hôn 6 tuần, Joanne bắt đầu hẹn hò với một chàng trai trẻ 20 tuổi. Khi ấy, Joanne đã 41 tuổi. Họ ở bên nhau được 5 năm rồi đường ai nấy đi. 

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 5.

Mike vô cùng đau khổ khi thấy vợ hẹn hò với trai trẻ. Phải tới 2 năm sau khi rời xa Joanne, Mike mới lấy vợ mới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mới cũng không hạnh phúc như Mike mong đợi.

Năm 2011, Joanne quen với một người đàn ông tầm tuổi mình. Bạn trai mới có nhiều nét tương đồng với Mike, khiến cho Joanne thường xuyên nhớ tới chồng cũ.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 6.

Duyên phận đã thêm lần nữa se duyên cho Joanne và Mike khi để cho họ cứ thi thoảng lại vô tình chạm mặt nhau trong những bữa tiệc. Tình cũ không rủ cũng tới, Joanne và Mike đã giấu các con hẹn hò nhiều lần vì không muốn các con nuôi hy vọng bố mẹ sẽ quay lại với nhau. 

Cho tới Giáng sinh năm 2011, cặp đôi mới công khai mối quan hệ hiện tại của mình. Và họ vô cùng bất ngờ khi các con đã biết chuyện của bố mẹ từ rất lâu rồi.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 7.

Đến nay, Joanne và Mike đã hẹn hò được 5 năm. Họ dự định 2 năm sau sẽ kết hôn lần nữa ở Las Vegas.

Joanne hiện đang vô cùng hạnh phúc khi sống cùng chồng cũ. Trước đây, Mike chẳng bao giờ thể hiện tình cảm hay dành những lời có cánh dành cho vợ, nhưng giờ ông thường xuyên nói lời yêu và ôm hôn Joanne, khiến cho bà cảm thấy hết sức mãn nguyện.

Cả Joanne lẫn Mike đều thừa nhận cuộc hôn nhân trước thất bại là do cả hai không chịu thấu hiểu, cũng như không biết thông cảm cho đối phương. Nếu mỗi người chịu nhường nhịn một chút thì họ đã chẳng phải đi một vòng rồi mới quay trở về bên nhau.

Bởi vì trái đất tròn, thế nên những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau - Ảnh 8.