Ngôi nhà danh vọng đón chào 2 thành viên mới

Xù, Theo 06:04 16/08/2010

Thứ sáu vừa qua, Ngôi Nhà Danh Vọng của bóng rổ đã đón nhận thêm 2 nhà vô địch Olympic. Không những thế, đây còn là ngày của những người bạn, người đồng đội đã từng chiến đấu bên nhau.

Tối hôm đó, Scottie Pippen đã không tiếc lời cám ơn người bạn rất có ý nghĩa với ông cả trên sân bóng và ngoài đời. Karl Malone cũng tưởng nhớ một người cũng vô cùng có ý nghĩa với cuộc đời ông. Pippen Marlone được vinh danh trong Ngôi Nhà Danh Vọng với tư cách là cầu thủ xuất sắc và là thành viên của Dream Team.
 

Scottie Pippen (trái) bắt đầu bài phát biểu bằng những lời cám ơn Michael Jordan (phải).
 
Pippen bắt đầu bài cảm nhận của mình bằng những lời cám ơn Michael Jordan, người đồng đội thân thiết nhất, đã từng cùng anh giành 6 danh hiệu vô địch NBA cho Chicago Bulls. MJ, anh đã làm rất nhiều cuộc đời thêm ý nghĩa, nhưng không cuộc đời nào như của tôi.”
 
Chàng cầu thủ đến từ Central Arkansas này hầu như không được biết đến khi được Bulls chọn năm 1987, Nhưng trong tối thứ sáu này, ông là người đầu tiên được vinh danh ở tòa nhà Symphony. Với sự có mặt của MJ bên cạnh, Pippen đã tuyên bố sẽ giữ mãi tình bạn tuyệt vời này. “Ai biết được số 23 vĩ đại này lại có mặt ở đây sau 23 năm để đưa tôi vào Ngôi nhà danh vọng?” Pippen nói.
 

Cái ôm thắm thiết của hai người bạn Pippen và Jordan.
 
Malone cũng đã khá vất vả để kìm nén cảm xúc trong suốt quãng thời gian nói về cảm nhận của mình. Song dường như mọi thứ đã quá sức khi ông nhắc đến người mẹ đã mất vào thứ sáu cách đây 7 năm của mình. “Tôi ở đây là vì bà.” Malone nói. Malone cũng cám ơn Utah Jazz vì đã tin tưởng ông.
 
Malone đã từng giành 2 danh hiệu MVP, và xếp thứ trong danh sách điểm số nghề nghiệp của giải đấu NBA. Theo Malone, những gì anh đạt được bây giờ đều nhờ cố gắng làm theo tấm gương của các bậc tiền bối, và không ngừng học hỏi những người đồng đội của mình.
 

Malone đã không cầm được nước mắt khi kể về mẹ mình.
 
Thứ sáu vừa qua, các thành viên của Dream Team vô địch Olympics 1992 đều có mặt. Khác với mọi năm, tiêu điểm chính của buổi lễ năm nay tập trung nhiều vào các đội hơn là từng cá nhân. Những Jerry West, Oscar Robertson, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone… đã kể lại đầy tự hào về một thời vinh quang của họ.
 

Các thành viên Dream Team 92 trong buổi lễ tối thứ sáu vừa qua.
 
Oscar Robertson, người đồng lãnh đạo tuyển 1960 cũng đồng ý và khuyến khích các cầu thủ tham gia Olympic nếu họ có cơ hội. “Tôi nghĩ rằng bất cứ lúc nào các cầu thủ có cơ hội thi đấu cho đất nước mình thì hãy nắm lấy nó.” Robertson nói. Cầu thủ Charles Barkley của Dream Team cũng đồng ý với Robertson. Ông gọi mùa hè 92 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông, và Dream Team với 10 cá nhân được tôn vinh trong Ngôi nhà danh vọng là bằng chứng của sự tuyệt vời ấy.
 
Trong buổi họp báo sáng thứ sáu, Barkley đã tâm sự: “Có 1 điều chắc chắn là những gì chúng tôi làm không phải chỉ để người khác khen ngợi. Thật dễ dàng khi ngồi đây và nói bạn đã thằng mỗi trận đấu với 40 hay 50 điểm, nhưng chúng tôi đã đứng dậy và thực sự làm ra điều đấy. Chúng tôi biết chúng tôi đã thắng rất nhiều trận đấu, chỉ có điều giờ đây điều đó như không tưởng với những người đã nghỉ chơi.”
 

Những thành viên còn sống của Tuyển Mĩ 1960 cũng tham dự buổi lễ.
 
Tối thứ sáu vừa qua, rất nhiều cầu thủ đã từng được vinh danh trong Ngôi Nhà Danh vọng cũng đến tham dự buổi lễ. Cynthia Cooper, cầu thủ WNBA đầu tiên được vinh danh nơi đây cũng chia sẻ về quãng thời gian cô mất tự tin trước khi trở thành 1 ngôi sao. Theo cô điều quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân. Chỉ khi ấy điều kì diệu mới xảy ra. 
 
Buổi lễ cũng dành nhiều thời gian để tưởng nhớ các cầu thủ của Ngôi Nhà Danh Vọng đã khuất như Dennis Johnson, ngôi sao một thời Gus Johnson hay Brazilian Maciel “Ubiratan” Pereira. Dennis Johnson, mất năm 2007, là người bạn, người đồng đội thân thiết của Bird. Ông được mọi người hâm mộ bởi lối chơi phòng ngự kiên cường của mình. Vợ ông, bà Donna, đã khóc suốt buổi họp báo sáng thứ sáu khi bà cám ơn cho việc được vinh danh sau rất nhiều năm chờ đợi của chồng mình.
 
Một vài hình ảnh của buổi lễ tối thứ sáu tại Symphony Hall.
 

Cynthia Cooper kể lại quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của bà.
 

Cựu VĐV Larry Bird an ủi bà Donna Johnson-vợ cố cầu thủ Dennis Johnson.
 

Cái bắt tay thật chặt của Earvin “Magic” Johnson và Willis Reed.
 

Huyền thoại Kareem Abdul Jabbar cũng tham dự buổi lễ.