Đâu phải mỗi mình chàng V mới có dịp trổ tài "diễn xuất", thành viên duy nhất trong BTS từng có cơ hội được "rẽ ngang" sang lĩnh vực phim ảnh. Trong tập mới nhất của Run, chương trình thực tế đình đám của BTS, cả 7 thành viên đã có cơ hội "lấn sân" với những cảnh quay huyền thoại trong nhiều dự án phim truyền hình nổi tiếng.
Tiểu biểu là Ji Min với Goblin (Yêu Tinh), RM với màn "aegyo" huyền thoại của Park Seo Joon trong Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã) hay lời tỏ tình "sến súa" của Jung Kook "học đòi" theo Ji Sung trong siêu phẩm Kill Me Heal Me (Tìm Lại Chính Mình). Tuy nhiên, diễn xuất chẳng thấy đâu, toàn thấy "tấu hài cực mạnh".
Thôi thì cũng có.
Một chút phong thái của Yêu Tinh 900 tuổi.
Ngượng quá nên đành cúi gằm mặt xuống đất...
"Bởi vì thời tiết hôm nay không tốt, nhưng cũng bởi vì thời tiết hôm nay vừa đẹp, vậy nên tất cả mọi ngày đều đẹp."
Trông cũng không đến nỗi mà nhỉ các chị?
Mở đầu bằng màn năn nỉ những năm cuối của độ tuổi 20 là sống chung với đam mê.
"Dong Manie bực bội quá đi. Ae Ra bảo với Dong Man là không được đấu boxing như thế đâu, không được làm như thế nữa. Thiệt là thiệt là bực mình quá đi. Hứ hứ!".
Xin được phép tặng 10 điểm nhiệt huyết dù cho có sến súa "sởn gai ốc".
Và thả chiếc ảnh này cứu vớt 500 đồng tiền hình tượng.
Con tim bây giờ thực sự cần một thứ gọi là "nghị lực".
Ngày 13 tháng 6 năm 2013.
Vào lúc 6h00.
Là thời điểm anh đổ em.
Yo Na cảm thấy thật thú vị.
"Anh tính quên em đi, nhưng cố đến mấy cũng chẳng thể nào quên được."
Diễn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
Tuy nhiên, xịn quá rồi thì nên cho bớt đi 500 đồng tiền hình tượng.
"Thay vì để mấy tên đó đụng một ngón tay vào em, anh thà để xương sườn mình gãy hết còn hơn."
Thật luôn?
Phản ứng của hội "anh em cây khế" không được tích cực lắm.
Min Jun Pyo không kịp "nhập" thì chúng ta đã có Min Yoon Ji "nhập".
Không biết rằng, trong lòng em có ai.
Nhưng chắc chắn trong lòng anh, có em.
Chắc "em" là bát bún đĩa thịt bò anh hay ăn phải không?
Vì trở về thời giã sử nên phải khoác lên mình tấm áo giáp xanh...
Cùng với đó là "nhập thần" hóa tướng quân văn võ song toàn.
"Các ngươi phải nghe lệnh ta, không được cãi một lời."
Tôi là trò đùa của anh chị đấy à?