Ca sĩ chuyển giới xinh đẹp hàng đầu hiện nay: Đang có bạn trai nhưng không dám khoe

Tùng Ninh, Theo Đời sống pháp luật 00:02 13/05/2024

"Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng tôi chỉ nói thế thôi chứ không dám khoe nhiều. Nếu khoe nhiều về hạnh phúc của mình thì sợ là không ổn" - Lynk Lee chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, ca sĩ Lynk Lee đã chia sẻ về cuộc sống viên mãn hiện tại. Cô nói: "Tôi chọn màu hồng đại diện cho cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ tôi đang trong cuộc sống màu hồng còn sau này thì không biết. Thôi thì cứ vui đi, miễn sao khoảnh khắc hiện tại đang vui vẻ thì cứ tận hưởng nó.

Ca sĩ chuyển giới xinh đẹp hàng đầu hiện nay: Đang có bạn trai nhưng không dám khoe - Ảnh 2.

Lynk Lee

Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng tôi chỉ nói thế thôi chứ không dám khoe nhiều. Nếu khoe nhiều về hạnh phúc của mình thì sợ là không ổn.

Về ngoại hình, thời gian này là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngọt ngào nhất từ khi thay đổi thân thể. Tôi được chụp những bộ hình mà tôi thấy đẹp nhất. Tôi được khán giả ủng hộ và cảm thấy ngọt ngào trong tình yêu".

Tiếp đó, Lynk Lee chia sẻ về quá trình tìm lại chính mình: "Quá trình tìm lại chính mình của tôi gặp nhiều khó khăn. Các bạn trẻ ngày nay có thể tìm hiểu về chuyển giới ngay từ thời cấp hai, cấp ba.

Riêng tôi, trong cái lúc còn trẻ trung, cần được sống với chính mình nhất thì tôi lại phải gồng mình, kìm nén lại. Đó là khoảng thời gian khó khăn của tôi. Tôi gồng lên để mọi người không kỳ thị mình. Chỉ cần tôi có những hành động hơi nữ tính sẽ bị mọi người phán xét. Tôi rất sợ.

Vì thế, tôi cố gắng thể hiện nam tính nhất, từ cách nói chuyện tới ăn mặc. Khi tôi tham gia giới underground, ở đó toàn các bạn rất nam tính, bụi bặm. Tôi càng phải gồng lên cho mọi người thấy mình hip hop, bụi bặm.

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi không được là chính mình, nhưng vẫn phải làm thế để hòa theo không khí của mọi người suốt bao nhiêu năm.

Ca sĩ chuyển giới xinh đẹp hàng đầu hiện nay: Đang có bạn trai nhưng không dám khoe - Ảnh 3.

Trong âm nhạc, tôi xây dựng hình tượng nam tính. Đến khi mọi người thấy hình ảnh của tôi ngày hôm nay, ai cũng bất ngờ, bảo sao tôi lại thay đổi nhanh thế, đang từ nam tính thành phụ nữ. Mọi người không hiểu được tôi đã phải trải qua những sự cố gắng như thế nào. Đến năm 30 tuổi, tôi thấy mình đã đi gần nửa đời người rồi.

Trước đây tôi yêu rất nhiều nhưng toàn yêu đơn phương và bị từ chối tình cảm. Tôi nhận ra rằng, mình phải là chính mình thì mới có người yêu. Không thể nào gồng lên thành người khác rồi đòi người ta yêu mình. Vì thế nên tôi quyết định tìm hiểu về chuyển giới.

Lúc đó tôi rất sợ vì chưa bao giờ phẫu thuật, đụng chạm dao kéo gì lên người".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày