Tết Nguyên đán năm ngoái, người mẹ khốn khổ vẫn đang miệt mài tìm con. Mỗi lúc nhớ đến hình ảnh đứa con trai 4 tuổi bị bắt cóc, bà không nén nổi nước mắt. Suốt 24 năm trời, chẳng bao giờ bà dám nghĩ đến một cái Tết đoàn viên.
Khi chàng trai trẻ ngượng ngùng thú nhận không đủ tiền trả taxi, bác tài chẳng suy nghĩ nhiều mà vui vẻ tặng luôn không cần hoàn trả. Nào ngờ 2 ngày sau, bác tài hào phóng lại nhận được 1 tin nhắn lạ...
Khi mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội vì cơn địa chấn, một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay cô rồi kéo cô thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Có lẽ chính bản thân cô cũng chẳng thể ngờ được rằng đây lại là khởi điểm cho mối nhân duyên diệu kỳ của cuộc đời mình.
Đó là một ngày tháng 12/2015, Ramona đã cùng gia đình nhỏ đến gặp mẹ ruột - một nơi cách nhà cô chỉ có vài giờ lái xe. Chưa một lần trông thấy con suốt 54 năm nhưng vào lần đầu gặp lại, bà vẫn nhận ra con mình ngay lập tức.