Với mỗi người, "nhà" có ý nghĩa đặc biệt khác nhau, nhất là trong năm 2021 vừa qua, chúng ta đã dành nhiều thời gian ở nhà hơn cũng như cảm nhận sự ấm áp từ chính ngôi nhà của mình.

"Cảm ơn nhà vì đã luôn là nơi để về sau mỗi cơn giông

Là nơi để ta được yếu đuối, và được vỗ về ‘sẽ qua thôi’

Cảm ơn nhà vì đã luôn là nơi để khởi hành những chuyến đi

Là nơi giữ kỷ niệm ký ức, là nơi ta tha thứ nhau dẫu có sai lầm".

Trong những ngày gần đây, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp lời bài hát "Cảm ơn nhà" được phát râm ran trong những quán cà phê hay nghêu ngao trên những câu hát của các bạn trẻ, khiến nó bỗng chốc trở thành một suy nghĩ lắng đọng lại trong lòng mỗi người. À thì ra, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm, đây cũng là thời điểm để trở về nhà sau một hành trình dài bôn ba ở miền đất lạ. Quay về với mái ấm của mình, nơi có tình yêu thương, nơi ta có thể yếu đuối rồi sẽ được vỗ về, nơi ta có sai lầm cũng sẽ được tha thứ. Những kỷ niệm ký ức đẹp đẽ nhất của mỗi người chúng ta được cất giữ ở một nơi gọi là "Nhà".

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 1.

Theo nhịp trôi của vòng quay 365 ngày cũng dần đi đến hồi kết, những ngày cuối năm thường là dịp mà mỗi người đều có các kế hoạch riêng cho mình. Có người chia sẻ dự định về quê đón Tết, người rộn ràng mua sắm quần áo mới cho bản thân, người Tết này tranh thủ du lịch nghỉ ngơi sau cả năm chạy theo các kế hoạch tài chính.

Tết đến, nhiều người có ý định muốn đi chơi xa nhưng cứ đến tầm 25 Tết, ý nghĩ đó lại dần mất hẳn, chỉ còn mong đợi muốn về nhà, nhất là sau một năm đầy biến động được sum vầy bên gia đình và những người thân thương, thế thôi cũng đủ làm ta cảm thấy yên bình. Trong cuộc đời của mỗi con người, có thể đi đến nhiều nơi hay có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là ‘nhà', nơi duy nhất và thiêng liêng nhất với mỗi người, chỉ có nhà mới có thể chất chứa những thứ tình cảm vô điều kiện ấy.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 2.

Từ bé nhà đã cho ta một không gian sống để bước những bước đầu tiên trong cuộc đời, khi ta còn quá non nớt và bé bỏng, nơi có bố mẹ, có gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng và che chở cho ta được an toàn lớn lên. Đến khi trưởng thành, bước ra ngoài cuộc sống để mưu sinh, ai cũng phải đối mặt với khó khăn và thử thách của cuộc đời, đứng trước khó khăn đó nhà chính là điểm tựa vững chắc cho ta sức mạnh và niềm tin để vượt qua.

Dù có thất bại hay gục ngã trước sóng gió cuộc đời, chúng ta vẫn có một nơi bình yên nhất là nhà để trở về. Mãi cho đến khi về già, chúng ta đã nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, đã đến lúc nghỉ ngơi thì nhà lại là một bến đỗ cho tất cả mọi người. Vì thế, ‘nhà' trong mắt mỗi người có những ý nghĩa đặc biệt khác nhau theo từng thời điểm của sự phát triển, nhưng chung quy lại nó là nơi chất chứa và lưu trữ những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi con người.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 3.
Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 4.

Thời còn là chú ngựa hoang nông nổi, chắc hẳn rằng ai trong số chúng ta cũng đã từng một lần muốn rời bỏ căn nhà của mình mà… 'đi bụi' chỉ vì một lần bị mẹ la vì điểm kém, chỉ vì một lần không được mua cho món đồ mình yêu thích hay chỉ vì một lần thấy ‘con nhà người ta' rong chơi trước sân nhà, còn mình thì lại phải học bài.

Chẳng hiểu nổi những lý do ‘chuối’ đến như thế lại từng những suy nghĩ của hầu hết chúng ta, nhưng rồi càng lớn càng nhận thấy được sự quan trọng của chính ngôi nhà của mình. Nhà là nơi để chúng ta phát triển về thể chất và tâm hồn, bảo vệ những tác động xấu, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc giúp ta phát triển nhân cách một cách hoàn thiện hơn. Hơn thế nữa, nhà còn được xem trường học đầu tiên để hình thành những kỹ năng cơ bản cho một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Càng về sau, đến độ tuổi trưởng thành hơn, khi phải tạm xa nhà để học tập là làm việc ở một mảnh đất mới, định nghĩa của ‘nhà' lại khác đi đôi chút. Lúc này mới thấy thấm thía, à thì ra nhà là nơi mà ta trở về sau những bôn ba vất vả của cuộc sống. Là nơi ta được san sẻ tình yêu thương cùng với ý thức trách nhiệm, bổn phận của mình, là sự bao dung, che chở và tha thứ khi ta gặp phải sai lầm hay những bất trắc của cuộc đời, là sự động viên khích lệ cho những thành quả và thành công mà ta đạt được.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 5.

Là một trong những Fashionista thành công nhất ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Anh Shyn được biết đến như một đại diện của nét trẻ trung và năng động, sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của cô nàng này được đền đáp khi trong năm nay Quỳnh Anh Shyn đã tậu được ngôi nhà mới cho mình. Cô nàng bộc bạch: "Mình rất hài lòng với ngôi nhà hiện tại, là nơi thể hiện được cá tính đặc trưng của mình, được là chính mình, được tự tay trang hoàng theo mong muốn bấy lâu nay. Cảm ơn nhà!".

Có thể nói, 2021 là một năm đầy biến động vì tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Ở thời điểm này, người trẻ chọn nhà là nơi an trú cho mình suốt một thời gian dài giãn cách xã hội. Là một năm gắn liền với những ‘lần đầu’ khó quên của các bạn trẻ khi lần đầu phải làm việc ở nhà suốt một thời gian dài, lần đầu xa gia đình lâu hàng tháng trời. Trong quãng thời gian này nhà là nơi che chở và bảo vệ khỏi những tình huống xấu bên ngoài, là nơi đem lại tinh thần và sức khoẻ cho chính mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 6.

Với Châu Bùi một Fashionista đang làm mưa làm gió tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Trong một năm đầy biến động, cô nàng đã không chùn bước trước những khó khăn đó, khi tại nhà vẫn có thể thực hiện được nhiều bộ ảnh thời trang đẳng cấp và những thước phim về đời sống cũng như truyền năng lượng tích đến các bạn trẻ. Châu Bùi thổ lộ rằng: "Nhà là nơi Châu cảm thấy rất an toàn, nơi mà mình có thể thư giãn khi được chơi đùa với những bé cún lúc trở về nhà. Đặc biệt nhà là nơi đã đồng hành cùng Châu trong những năm qua, nhất là sau đợt giãn cách khó khăn. Cảm ơn nhà!".

Bên cạnh đó, Stylist Hoàng Ku cũng có những chia sẻ: "Ngôi nhà đã mang đến những cảm xúc rất đặc biệt, nhà là nơi tái tạo lại năng lượng, giúp Hoàng phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn nhà!". Có thể nói, dù cuộc sống đầy đủ sung túc, dù đi đâu về đâu nhưng con người ta cũng không thoải mái bằng được ở trong chính ngôi nhà của mình. Hơn thế nữa, dành tình cảm cho những người mà mình yêu thương, cho gia đình đó là một điều ý nghĩa biết bao. Giống như một câu nói: "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc".

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 7.

Dù đi đâu xa, ta cũng không thể nào thấy thoải mái như ở nhà mình. Đi thật nhiều để rồi nhận ra và thêm trân trọng mái ấm gia đình. Khác với những người trẻ, ở những độ tuổi lập gia đình, nhà là nơi có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Nhà là nơi để ta nghỉ ngơi sau một quãng đời phấn đấu, lao động mệt nhọc. Là nơi đem lại niềm vui sống vào tuổi xế chiều. Là nơi tìm được ý nghĩa cuộc sống, răn dạy cháu con những kinh nghiệm cuộc sống ngay cả khi đã sức tàn lực kiệt.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 8.

Ai chẳng muốn những năm tháng tiếp theo của cuộc đời được sống bên người thân yêu, được sống trong tình cảm yêu thương, tránh xa mọi bộn bề và bon chen của cuộc sống, có gia đình để nương tựa lúc về già là hạnh phúc lớn lao. "Gia đình giống như một cái cây", mỗi cá nhân chúng ta giống như cành cây, trưởng thành theo nhiều hướng khác nhau nhưng vẫn chung một cội rễ. Nhà chứa đựng gia đình chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách con người cho chúng ta. Với vợ chồng Đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp ý nghĩa của tổ ấm thực sự rất đặc biệt: "Nhà là nơi lưu giữ kỷ niệm, nơi có đầy ắp tiếng cười của con, là nơi giữ trọn những khoảnh khắc sum vầy của cả gia đình. Cảm ơn nhà!".

Năm 2021 không phải là một năm quá thành công, chúng ta đã trải qua những hình thái khắc nghiệt của thiên tai, những mối nguy và sự chia cách vì đại dịch Covid-19 cùng nhiều biến động khác của nền kinh tế. Nhưng hơn hết, chúng ta đều đã học được cách thích nghi, chúng ta đã gắn kết với nhau hơn và tìm thấy sự yêu thương tin tưởng sau bao sự xao động với những đổi thay và áp lực cuộc sống. Theo đó, vừa qua gia đình Siêu mẫu Hà Anh đã có nhiều tháng sống xa mái ấm để tránh dịch, khi quay lại cô cảm thấy thực sự xúc động: "Dù đi đâu, nhưng nhà vẫn là nơi an toàn để Hà Anh trở về, chăm sóc và vun vén yêu thương. Cảm ơn nhà!".

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 9.

Bên cạnh phương án sơ tán, nhiều gia đình vẫn chọn cách ở lại mái ấm của mình, để cùng với ngôi nhà thân yêu của mình chiến đấu chống lại đại dịch. Ở đây, họ phải điều chỉnh các hoạt động của bản thân và gia đình để thích ứng với dịch bệnh. Song ở một góc nhìn khác, dịch COVID-19 cũng mang đến cơ hội để chúng ta "sống chậm" lại, có thêm cơ hội để tự nhìn nhận lại bản thân, thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của cuộc sống, cùng sẻ chia yêu thương và gắn bó nhiều hơn với gia đình của chính bản thân mình.

Với vợ chồng diễn viên Bình Minh - Anh Thơ tâm sự: "Bên ngoài dù có bận rộn, mệt mỏi bao nhiêu thì nhà luôn là nơi để Bình Minh trở về. Ngôi nhà là nơi cùng quây quần, tổ chức các hoạt động gắn kết cùng các con. Vợ chồng mình rất biết ơn vì nhà là nơi chở che cho cả gia đình được bình an, khỏe mạnh. Mỗi ngày gia đình Minh cùng tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ cùng nhau, hay cùng bật TV để học một điều gì mới, xem một bộ phim mới. Chỉ đơn giản thế thôi mà bình yên khó tả. Cảm ơn nhà!".

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 10.

Chắc hẳn rằng, điều chúng ta đã làm cho bản thân là có được cơ hội để học cách lướt trên những con sóng ấy. Một năm không hẳn bình yên nhưng cũng có thêm nhiều điều mới mẻ, có niềm vui, có nỗi buồn nhưng điều quan trọng hơn cả, giờ đây một mùa Tết đoàn viên sắp đến, nhà giờ đây nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi, một tổ ấm mà còn là nơi trao gửi yêu thương, kết nối với người thân bạn bè chúng ta vẫn có những người thân yêu ở bên và cùng nhau chào đón Tết Nhâm Dần 2022.

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 11.

Dịp Tết đến ai cũng mong về với mái nhà nơi có bố mẹ và người thân đang đợi sẵn, nấu mâm cơm phụ mẹ, tỉa cành mai giúp bố hay cùng mấy đứa em dọn dẹp cửa nhà. Vội vã chuẩn bị xong mọi thứ trước buổi xế chiều rồi tắm rửa thúc giục cả nhà quây quần bên chiếc TV để kịp giờ xem Táo Quân. Thích thật là thích! Dù bạn đang ở lứa tuổi nào, còn độc thân hay đã lập gia đình, nhưng chắc chắn rằng thói quen này vẫn sẽ không thay đổi, một cái Tết đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ và an nhiên.

Nhà với mỗi người mang ý nghĩa thật khác nhau nhưng cũng thật đặc biệt, càng trưởng thành chúng ta càng nhận ra sự quan trọng từ chính ngôi nhà của mình, nhất là sau thời gian giãn cách xã hội vừa qua, nhà là chỗ dựa vững chắc, là nơi cư trú an toàn nhất của mỗi người. Nhà là nơi bắt đầu cho những khởi hành mới và là nơi để trở về sau những khó khăn, vấp ngã của cuộc sống. Hơn thế nữa, nhà chắc chắn sẽ còn là người bạn đồng hành cùng chúng ta trong suốt những chặng đường sắp tới. Vậy tại sao không nhân dịp này để gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ngôi nhà của mình?

Hashtag #CảmƠnNhà của Samsung và Hội Nghiện Nhà vừa qua như là sợi dây kết nối giữa chủ nhân và ngôi nhà của mình vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm mà chúng ta có thể gửi lời cảm ơn đến ngôi nhà và gia đình của mình, cùng nhau ghi lại kỷ niệm đẹp nhất thông qua những bức ảnh đầy ý nghĩa, hoặc hiện đại hơn, là qua khung tranh tuyệt đẹp của chiếc TV The Frame:

Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 12.
Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 13.
Cảm ơn nhà, cảm ơn Tết đoàn viên theo cách riêng của mỗi người - Ảnh 14.

Những ngày cuối năm như là một ‘nốt trầm’ giữa năm cũ và năm mới, hãy dành tất cả tình yêu thương và sự cảm thông dành cho nhau. Những khó khăn và muộn phiền rồi cũng sẽ qua đi cùng năm cũ, cùng nhau sum vầy và hy vọng một năm mới với những khởi đầu mới cùng những thành viên trong gia đình dưới nơi gọi là ‘Nhà’. Cảm ơn nhà!

https://kenh14.vn/cam-on-nha-cam-on-tet-doan-vien-theo-cach-rieng-cua-moi-nguoi-20220126115939516.chn