Cảm xúc khó tả của các nữ CĐV sang tận Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam trước thông tin trận chung kết có thể bị hoãn

Đình Đình - An Trần, Theo Helino 14:20 27/01/2018

Trong khi các cổ động viên ở quê nhà đang hết sức hoang mang trước thông tin trận chung kết có thể bị hoãn do thời tiết xấu, thì những người hâm mộ lặn lội sang tận Thường Châu, Trung Quốc để cổ vũ U23 Việt Nam có cảm xúc như thế nào?

Lúc này ở Việt Nam, người hâm mộ vô cùng hoang mang khi nghe tin tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tuyết đang rơi rất dày, vì vậy, có khả năng trận chung kết chiều nay giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ bị hoãn.

Nhiều người không ngừng cầu nguyện tuyết hãy ngưng rơi để trận đấu có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Bên cạnh đó, có những người lại cho rằng nếu thời tiết bất lợi quá thì hãy tạm ngưng trận bóng để không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuyết rơi rất dày khiến cho nhiều người lo ngại trận chung kết chiều nay có thể bị hoãn.

Mặc dù phải đến 15h (giờ Việt Nam), trận chung kết U23 châu Á 2018 mới diễn ra tại sân vận động Thường Châu, nhưng ngay từ sáng sớm, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam ở khắp mọi miền tổ quốc đã đổ ra đường để hoà cùng không khí sôi động, tiếp thêm sức mạnh cho những người hùng của chúng ta.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người lặn lội sang tận nước láng giềng để trực tiếp cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam. Bởi số lượng chuyến bay thẳng không nhiều, những chuyến bay transit khá mất thời gian và công sức, cộng thêm thời tiết xấu, nên cuộc hành trình đến Thường Châu của những người hâm mộ cuồng nhiệt này bỗng trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Các cổ động viên Việt Nam trên xe di chuyển từ Thượng Hải tới Thường Châu.

Một số người phải đáp chuyến bay vào lúc tờ mờ sáng, thậm chí có người còn phải thức thâu đêm suốt sáng mới đặt được chân lên mảnh đất Trung Quốc. Dẫu vậy, tình yêu lớn lao dành cho tuyển U23 Việt Nam đã khiến họ quên hết mọi khó khăn, mệt mỏi mà mình phải nếm trải trong suốt chuyến đi ấy. Hơn ai hết, họ là những người mong chờ trận chung kết chiều nay diễn ra nhất.

Vậy trước thông tin trận bóng trong mơ ấy có khả năng bị hoãn lại, những cổ động viên cuồng nhiệt có cảm xúc như thế nào? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một số nữ cổ động viên dưới đây, bạn sẽ hiểu thế nào là yêu vô điều kiện.

Chị Hồng Anh, cựu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải.

Chị Kim, đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Diễm My, đến từ Bạc Liêu.

Bất chấp thời tiết lạnh tới mức nào, tuyết rơi dày ra sao, và thậm chí là trận chung kết chiều nay có thể bị hoãn, những người hâm mộ cuồng nhiệt này vẫn vui vẻ chờ đón thời khắc lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Hầu hết đều khẳng định sẵn sàng ở lại đợi đến lúc được xem trận chung kết, được thấy những người hùng chạm tay vào cúp vô địch U23 châu Á 2018 mới thôi.