Ngày 15/3/2025, một người đàn ông ở Hồ Bắc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh anh câu được một con cá lớn trên sông Hán Giang. Con cá dài hơn 1 mét, nặng khoảng 50-60 cân. Người này cho rằng đây là một con cá trắm đen khổng lồ.
Tuy nhiên, ngay khi con cá lớn được kéo lên bờ, tất cả mọi người đều sửng sốt – xương sống của nó uốn cong kỳ dị thành hình chữ "S", trông giống như bị còng lưng.
Người đàn ông nhìn thấy con cá trắm đen với hình dạng như vậy thì thấy khá lạ lùng.
Trong đoạn video do người này đăng tải, có thể thấy rõ dù con cá có kích thước khổng lồ, nhưng thân hình của nó đã biến dạng thành hình chữ “S”, cho thấy nó từng chịu một chấn thương nghiêm trọng do ngoại lực, khiến cơ thể bị biến dạng.
Chứng kiến cảnh tượng này, một người trung niên với vẻ ngoài dày dạn kinh nghiệm đi ngang qua đã tiến lại gần xem xét. Sau đó, người này xúc động nói: “Con cá này thật kiên cường, nó đã trải qua biết bao đau đớn nhưng vẫn cố gắng sống sót. Phải thả nó trở lại dòng nước ngay, mong rằng từ nay không gặp tai họa nào nữa.”
Theo người trung niên giải thích, có lẽ con cá này có lẽ đã bị thương từ khi còn rất nhỏ, khiến cơ thể nó bị biến dạng vĩnh viễn. Để đạt đến trọng lượng 50-60 cân, nó đã phải mất ít nhất 10 năm sinh tồn, trải qua vô số gian nan thử thách.
Không nỡ làm tổn thương con cá hơn nữa, người đàn ông lập tức ôm nó thả về dòng nước ban đầu. Con cá quẫy đuôi một cái rồi bơi đi, như thể đang bày tỏ lòng biết ơn với người đã cứu nó.
Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng không khỏi xúc động: “Đúng là một con cá kiên cường, dù thân thể biến dạng đến mức này, nó vẫn không ngừng tìm kiếm thức ăn.”
"Nhất định phải phóng sinh! Dù thế nào cũng không thể làm hại nó!"
“Nhìn con cá này, tôi như thấy chính mình, bị cuộc sống đè nặng lưng nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy. Cố lên nhé, cá trắm đen!”
“Cuộc đời của con cá này, chẳng phải cũng giống như đời người hay sao? Ai mà chẳng từng trải qua khổ đau?”
Bên cạnh đó, việc người đàn ông quyết định thả cá về tự nhiên khiến nhiều cư dân mạng tán thưởng: “Dưới vẻ ngoài thô kệch lại là một tấm lòng nhân hậu.”
“Từ làn da rám nắng của anh, có thể đoán rằng đây là một cần thủ dày dạn kinh nghiệm. Gặp phải một con cá lớn như vậy, anh chắc chắn biết phải xử lý ra sao.”
Trên thực tế, qua những video trước đó mà người đàn ông này đăng tải, anh đã thả không dưới hàng chục con cá trắm đen nặng từ vài chục đến hơn trăm cân. Anh từng nói: “Tôi chỉ câu cá để giải trí, không phải để giết thịt.”
Phần lớn mọi người đều thảo luận vết thương của con cá này đến đến từ đâu. Có người bày tỏ ý kiến: "Nó trông như thể đã bị điện giật đến biến dạng vậy.”
Nhiều người cùng chung suy đoán rằng, con cá có thể đã bị những kẻ đánh cá bằng điện làm tổn thương, dẫn đến dị dạng. Khi cá bị điện giật, dòng điện mạnh có thể xuyên qua cơ thể, gây tổn thương không thể phục hồi. Nếu xung điện tác động đến hệ thần kinh cột sống, nó có thể khiến xương sống bị cong vẹo như vậy.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng con cá này có thể bị nhiễm ký sinh trùng hoặc mắc bệnh dẫn đến biến dạng.
Trong giới câu cá, việc bắt gặp những con cá bị biến dạng như thế này không phải là hiếm. Phần lớn trường hợp đều liên quan đến việc bị điện giật. Nhưng không phải tất cả những con cá bị biến dạng đều do điện giật. Có một số loài cá bị con người tác động ngay từ khi còn nhỏ, khiến cột sống của chúng bị gãy hoặc phát triển không bình thường. Một ví dụ là cá trắm cỏ loại đầu to, còn được người Trung Quốc gọi là “Tiên cốt ngư”. Người ta thường làm cong xương sống của chúng để chỉ phát triển phần đầu mà không lớn phần thân, dùng để chế biến món cá hấp ớt.
Trở lại với con cá trắm đen mà người đàn ông Hồ Bắc câu được, nhiều khả năng nó đã bị chấn thương xương sống từ nhỏ. Dù xương không bị gãy hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến cơ thể nó biến dạng vĩnh viễn. (*Nguồn: 163)