Cặp trai đẹp của "Pacific Rim: Uprising": Lạnh lùng trên phim, "tăng động" ngoài đời

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:09 29/03/2018

Cùng nhìn ngắm lại cặp phi công trong "Pacific Rim: Uprising" để thấy lên phim thì thế nhưng ngoài đời họ đều là những cậu bé to xác dễ thương.

Xuất hiện trong Pacific Rim: Uprising (Pacific Rim: Trỗi Dậy) như những nỗ lực cách tân "trẻ hoá" dàn diễn viên, kép chính đẹp trai John Boyega là cái tên lấp vào chỗ trống bị bỏ lại của Idris Elba và cả Charlie Hunnam. Trong khi trai đẹp Scott Eastwood không có nhiều đất diễn và hiện hình một bình hoa di động, thì người đem lại sức sống cho Uprising (không phải Cảnh Điềm) chính là nam thanh niên yêu mèo Boyega.

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 1.

Nhân dịp bộ phim đang làm mưa làm gió tại rạp, hãy cùng ngắm nghía chân dung của hai anh chàng phi công lái robot yêu bản thân quá đà này nhé.

1. John Boyega

"Báo Đen" từ thuở lên năm

Sinh năm 1992 tại London, John Boyega được biết tới nhiều nhất qua vai diễn Finn trong loạt Star Wars. Phiên bản trẻ trung hơn, nhí nhố hơn của Denzel Washington này cướp tim các chị em nhờ diễn xuất tự nhiên và nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa. Hồi mới lên năm tuổi, cậu bé John đã có vai diễn đầu tiên tại trường tiểu học trong vai một... chú báo. 9 tuổi, tài năng của John được nhà trường phát hiện và gửi đi học ở một trường sân khấu nhạc kịch nơi cậu học ở đó đến khi 14 tuổi.

Khác với vẻ nghiêm nghị sang chảnh của các sao, trên thảm đỏ John vẫn là một cậu chàng toe toét và "tăng động"

Lướt mạng tìm được vai diễn - Không ngừng "lầy lội" sau màn ảnh

Trước khi được cả thế giới biết tới qua Star Wars, vai diễn điện ảnh đầu tiên của John Boyega là vào năm 2011 trong bộ phim khoa học viễn tưởng Attack the Block (Tổng Tấn Công). Thật thú vị khi John có được nó nhờ... lướt mạng và tình cờ thấy tin tuyển diễn viên. Anh chàng nộp đơn và nhanh chóng được nhận vào vai.

John Boyega không chỉ đem tới cho vai diễn nét hóm hỉnh đầy tươi trẻ mà sau ống kính, anh cũng khiến tất cả phải đổ rạp vì sự cute lạc lối của mình do học được thói "lầy lội" của thầy Robert Downey Jr.

Tuyệt chiêu thả thính của John Boyega khiến Daisy Ridley bị cuốn theo những trò con bò của anh chàng

Có lần tại sự kiện Comic-Con 2015, cậu chàng đã mặc nguyên bộ stormtrooper đi lại vòng vòng mà tất nhiên, chẳng ai phát hiện ra. John cũng rất tự hào với khả năng giả dạng Chewbacca, Kylo Ren và từng thú nhận anh đã khóc khi lần đầu đọc kịch bản của The Force Awakens, dễ thương chưa.

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 4.

"Tui run hết cả người đây này. Thật điên rồ!"

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 5.

Phản ứng của thanh niên tăng động khi lần đầu được thấy tàu Millennium Falcon

Và cũng đừng quên màn "tỉ thí" lightsaber căng thẳng giữa David Beckham và thanh niên Finn:

"David Beckham, anh đang gặp đối thủ của mình đấy!"

Tổng hợp những khoảnh khắc dễ thương không lối thoát của John Boyega có lẽ sẽ không bao giờ hết

"Harrison Ford là bạn tốt của tôi. Ông ấy chỉ không nói thẳng ra thôi."

Có lần, một diễn viên cũng "lầy" có tiếng tại Star Wars là Harrison Ford đã gặp gỡ John và có cuộc trò chuyện vui vẻ như sau:

John Boyega: Harrison bác cháu mình là hảo bằng hữu nhỉ?

Harrison: Không.

John: Ớ tại sao ạ?

Harrison: Ta không thích nhóc

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 8.

Sau đó anh chàng đã cực lực bào chữa và rằng bác Ford đã về nhà... ăn tối cùng bố mẹ John:

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 9.

"Harrison Ford là bạn tốt của tôi đấy. Chú ấy không nói thẳng ra thôi, tụi tôi lớn lên cùng nhau, tôi còn dẫn chú về nhà tôi cơ mà. Thật luôn đấy các vị, chú ấy ra mắt bố mẹ tôi luôn."

Cậu fanboy hạnh phúc nhất thế gian

Cực ngầu trên các tạp chí, nhưng ngoài đời John Boyega lộ nguyên hình một fanboy nhắng nhít. Có cảm giác nếu anh chàng không vận động, không được cười nói thì không chịu được vậy. Trở thành Jake Pentecost trong Pacific Rim: Uprising cũng là một giấc mơ trở thành hiện thực với Boyega.

Hồi còn bé, anh chia sẻ mình từng thích mê những bộ truyện tranh và anime Nhật Bản mà Naruto là một trong số phim "tủ" được luyện đi luyện lại. Tinh thần đó đã được John truyền tải cho Jake, trở thành một phi công lái những con robot khổng lồ tiêu diệt quái vật, còn gì ngầu lòi hơn thế?

2. Scott Eastwood

Cái bóng quá lớn của huyền thoại mang tên ông bố

Cặp trai đẹp của Pacific Rim: Uprising: Lạnh lùng trên phim, tăng động ngoài đời - Ảnh 12.

Đúng là "Like father like son" - Hai bố con nhà Eastwood thật quá giống nhau

Sinh năm 1986, Scott Eastwood trong những năm đầu sự nghiệp đã phải dùng tên của mẹ mình để tránh những rắc rối lẫn đàm tiếu do cái tên quá nổi tiếng của cha mình là đạo diễn/ diễn viên huyền thoại Clint Eastwood đem lại. Anh cũng tham gia dự tuyển cho gần như mọi phim mà bố mình làm nhưng hầu hết đều bị đánh trượt, mà có lẽ đáng nhớ nhất là lần "tạch" dự án American Sniper năm 2015.

Nỗ lực khẳng định tên tuổi và tinh thần "trẻ trâu" bất diệt

Tuy xuất hiện trong các phim tình cảm và cả video ca nhạc dưới tạo hình bụi bặm lãng tử (anh giống ông bố y như đúc, cái thời mà Clint còn làm mưa làm gió với hình ảnh cao bồi khiến cả thế giới thèm khát), thế nhưng ngoài đời Scott cũng là một thanh niên quậy phá không khác gì John Boyega.

Trong một lần quay phim cho The Longest Ride (Con Đường Bất Tận), Scott đã gọi điện đến trường quay báo rằng anh bị cảnh sát bắt và yêu cầu nhà sản xuất tới "cứu trợ", gây ra một cảnh hỗn loạn ở trường quay lúc đó. Tài khoản Instagram của trai đẹp này cũng đầy những ảnh nhí nhố, lướt sóng, lặn biển và chụp selfie cùng động vật. Điều này cũng không có gì lạ khi anh lớn lên ở hòn đảo thiên đường Hawaii.

Vẻ đẹp trai không góc chết của Scott Eastwood

Anh có thể không có được tài năng kiệt xuất, nhưng là mẫu diễn viên chăm chỉ và tận tụy với sự nghiệp. Scott cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình và gặp gỡ cha mình - cũng là người truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho anh nhiều nhất. Bù lại với khả năng biểu cảm có hạn thì Scott thừa hưởng vẻ đẹp nam tính từ cha, với chiều cao 1m8 và mái tóc rậm cùng đôi mắt xám hớp hồn. Thành ra mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Scott chỉ cần... thở thôi cũng khiến người xem mê mẩn.

Pacific Rim: Uprising (Pacific Rim: Trỗi Dậy) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Trailer "Pacific Rim: Uprising" (Pacific Rim: Trỗi Dậy)