Làm một việc tốt, mọi người đều hạnh phúc. Đó là bài học mà cậu bé Mikah Frye 9 tuổi, ở Mỹ đã học được. Nhân dịp Giáng sinh, bố mẹ của Frye quyết định mua cho cậu một bộ máy chơi game Xbox One S trị giá gần 300 USD. Tuy nhiên, thay vì nhận món quà, Frye đã yêu cầu bố mẹ của mình mua chăn ấm để phân phát cho những người vô gia cư xung quanh nơi gia đình cậu đang sinh sống, giúp họ vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Việc làm của Frye thật khiến người lớn phải cảm động. Khi biết tin, Microsoft đã quyết định khen thưởng cậu bé bằng một bộ Xbox One S mới cứng. Thậm chí, vì mong muốn ban đầu của Frye là được tặng một bộ Xbox One S để chơi game Minecraft nên món quà Microsoft tặng cậu là một bộ Xbox One X phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ tựa game này.
Tất nhiên, cậu bé Frye rất vui sướng khi vừa giúp đỡ được người khác, lại vừa nhận được món quà Giáng sinh còn hơn cả mong đợi ban đầu của mình.
Mikah Frye vui mừng nhận món quà Giáng sinh mơ ước.
Cha của Frye chia sẻ, cách đây 3 năm gia đình ông cũng từng trải qua hoàn cảnh vô gia cư. Họ phải sống ở một nơi tạm trú khẩn cấp trong vài tuần liền, nhận được sự giúp đỡ hào phóng của nhiều người khác và khi ấy cậu bé Frye chỉ mới 6 tuổi. Đó chính là lý do sau khi nhận được món quà từ ông già Noel của Microsoft, Frye đã rất nghẹn ngào và còn rơm rớm nước mắt.
Vì quá xúc động, cậu bé đã khóc khi nhận được món quà.