Sau khi thăm khám, bác sĩ Tùng cho biết bé Đạt 5 tuổi nhưng chỉ nặng 12kg, thuộc loại suy dinh dưỡng nặng và phải uống thuốc. Đặc biệt, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng nhận ra Đạt trong bức ảnh xếp dép nên đã miễn phí khám bệnh cho cậu bé.
5 tuổi, không có điều kiện học mẫu giáo tử tế, mặc quần áo nhăn nheo sờn rách cùng đôi dép quá khổ nhưng chính người lớn chúng ta lại phải học nhiều từ hành động rất nhỏ của em bé ấy.
Chị giấu bà ngoại nuôi, đi nhặt ve chai và làm mướn theo giờ khắp Sài Gòn để nuôi con. Chị bảo con có hành động xếp dép là vì cô ở lớp dạy ngăn nắp đấy. Nhưng giờ chị khó khăn quá nên nhóc Đạt phải nghỉ học rồi.