Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 23:17 07/07/2017

Mẹ của Bradley Lowery đau buồn thông báo, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 7/7 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Cuộc chiến chống lại căn bệnh u nguyên bào thần kinh của cậu bé 6 tuổi Bradley Lowery từng làm lay động của nước Anh và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. 

Vào lúc 13h35 chiều 7/7, chị Gemma - mẹ của Bradley Lowery đau buồn thông báo trên Facebook, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng.

Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời - Ảnh 1.

"Cậu bé dũng cảm của tôi đã đi gặp các thiên thần vào lúc 13h35 ngày 7/7 trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người thân trong gia đình.

Cậu bé là một siêu anh hùng nhỏ tuổi và đã chiến đấu hết sức mình. Nhưng con cần đến một nơi khác. 

Không có một từ nào có thể miêu tả được nỗi đau. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến con. 

Hãy ngủ ngon con yêu và bay cùng với các thiên thần."

Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời - Ảnh 2.

Dòng thông báo của chị Gemma đã làm lay động trái tim của nhiều người khi biết tin Lowery qua đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lowery được biết đến là một fan cuồng của Sunderland và có một tình bạn cảm động với tiền đạo Jermain Defoe.

Rất nhiều lần trong mùa giải trước, Lowery đã bước ra sân cỏ, được gặp gỡ những cầu thủ ngôi sao, ở cả Ngoại hạng Anh lẫn các trận đấu của đội tuyển Anh. Đi bên cạnh cậu luôn là Jermain Defoe.

Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời - Ảnh 3.

Lowery bắt đầu bị phát hiện mắc bệnh từ khi 18 tháng tuổi và diễn biến xấu lúc lên 5 tuổi. Cậu cần có 700.000 bảng Anh (20 tỷ đồng) để có thể sang Mỹ chữa trị. Biết chuyện, Defoe đã lao vào cuộc chiến giành giật sự sống cùng Lowery, bằng những gì anh có thể.

Bắt đầu từ tháng 9/2016, Defoe dẫn Lowery ra sân cỏ Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong trận Sunderland gặp Everton. Báo chí Anh, các CLB đã bị lay động bởi sự dũng cảm của cậu bé và cả tình bạn cảm động của Defoe. Tất cả đều chung tay kêu gọi quyên góp cho Lowery. Trên khán đài sân Ánh sáng hôm ấy, các CĐV đã hát vang tên của cậu bé và cầu nguyện điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời - Ảnh 4.

Ba tháng sau, Lowery lại cùng Defoe tiến ra sân khi Sunderland gặp Chelsea. Ở đây, cậu bé đã được gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu của Chelsea, được có cơ hội ghi bàn vào lưới thủ môn Begovic của Chelsea. Người hâm mộ yêu quý, thương mến cậu đến mức đã bình chọn đó là bàn thắng đẹp nhất giải trong tháng 12.

Mặc dù vậy, vào cuối năm ngoái, các bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư của Lowery đã đến giai đoạn cuối và dù có thể gom đủ 700.000 bảng cũng không thể cứu được cậu bé dũng cảm. Defoe mỗi buổi sáng đều nhắn tin cho mẹ của Lowery để cập nhật tình hình. Nhưng sức khỏe của Lowery ngày một yếu đi.

Cậu bé ung thư 6 tuổi, người bạn thân của Jermain Defoe đã qua đời - Ảnh 5.

"Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời", tiền đạo 34 tuổi nói. "Nhưng những gì tôi nghĩ là quan trọng, là thất vọng chỉ bằng một phần nhỏ bé so với Bradley và gia đình phải chịu. Những gì Bradley đang trải qua thật đáng thương. Cậu bé chỉ mới 6 tuổi. Tôi muốn dành nhiều thời gian nhất còn lại với Bradley".

Lowery đã đi đến một thế giới khác, ở đấy sẽ không còn những cơn đau hành hạ em nữa...