Có một loại tình cảm, không phải tình đầu nhưng cứ khiến người ta nhớ mong. Đó là khi bạn thầm thương một ai đó (hay còn gọi là crush).
Có hai kiểu crush kinh điển, kiểu thứ nhất, bạn sẽ chẳng bao giờ mong người đó biết vì dù có biết cũng sẽ chẳng đến được với nhau, thương là thương vậy thôi. Nhưng lại cũng có những người rất muốn đối phương nhận ra tình ý của mình và đáp lại. Kiểu crush này mãnh liệt nhưng cũng khiến chúng ta "đau" hơn khi chẳng được toại ý. Và có khá nhiều anh chàng, cô nàng đang đuổi theo bóng dáng người thương đêm ngày mong được hồi đáp tình cảm nhưng "crush" thì cũng chỉ là "crush" thôi, một thứ cảm xúc lửng lơ chẳng biết nên gọi là bạn hay yêu!
Dưới đây là những tâm sự vừa hài hước và cảm động của các bạn trẻ trót thương một người nhưng chẳng được người ta đón nhận hay đáp lại, khiến những ai từng "crush" tìm thấy hình ảnh của chính mình.