Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 10:13 27/10/2019

Buriram United đã để tuột chức vô địch Thai League thứ 3 liên tiếp sau khi bị đội cuối bảng Chiangmai FC cầm chân ở vòng đấu cuối cùng vào tối 26/10.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 1.

Supachai Jaided cùng Buriram United có trận đấu cuối cùng tại Thai League 1 năm 2020 gặp Chiangmai FC vào tối 26/10. Nếu giành chiến thắng, Buriram United sẽ có chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Thế nhưng, họ chỉ có được kết quả hoà 1-1, đánh rơi chức vô địch vào tay Chiangrai United.

Sau khi trận đấu kết thúc, tiền đạo trẻ Supachai Jaided bật khóc nức nở. Anh gục đầu vào trung vệ kỳ cựu Andres Tunez và không thể dừng khóc cho đến khi vào phòng thay đồ.

Người bạn thân Supachok Sarachat cũng lộ vẻ mặt thất thần. Buriram United dành phần lớn thời gian của mùa giải để dẫn đầu trên BXH nhưng họ lại đánh rơi chiến thắng đầy khó tin do không thể đánh bại đội cuối bảng Chiangmai FC. Đây chắc chắn là cú sốc lớn với hai cầu thủ này trước khi lên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 4.

Trước đó, Barazite ghi bàn mở tỷ số cho Buriram United vào phút 53.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 5.

Thế nhưng, sai lầm của thủ thành Siwarak ở phút 87 khiến cách biệt mong manh không thể bảo toàn.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 6.

Đội trưởng của Buriram United gục đầu sau sai lầm, chủ tịch Newin đã đi tới động viên từng cầu thủ trong đội.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 7.

Hậu vệ Sasalak, bạn thân của Xuân Trường tại Buriram United, cũng không tin vào thực tế.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 8.

Tiền vệ Hajime Hosogai (Nhật Bản) có mùa giải đầu tiên thi đấu cho Buriram United. Những tưởng chức vô địch đã ở gần thì anh cùng các đồng đội lại đánh rơi vào phút chót.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 9.

Tiền vệ người Philippines, Kevin Ingreso, cũng thất vọng tột bậc. Anh gia nhập Buriram United từ giai đoạn lượt về, trực tiếp thay thế cho Xuân Trường ở hàng tiền vệ.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 10.

Nỗi buồn của Buriram United là niềm vui của Chiangrai United. Đội bóng này có chức vô địch Thai League 1 đầu tiên trong lịch sử. Dù có cùng 58 điểm nhưng Chiangrai United vẫn xếp trên Buriram United do hơn về thành tích đối đầu, hoà 0-0 ở lượt đi và thắng 4-0 ở lượt về.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 11.

Thai League 1 năm 2019 khép lại bằng một vòng đấu ngập tràn bàn thắng.

Cầu thủ đấm Đình Trọng khóc ngất bên đồng đội sau khi để tuột chức vô địch tại Thái Lan - Ảnh 12.

Chiangmai FC xếp cuối bảng và phải xuống hạng nhưng vẫn biết cách ngăn cản Buriram United ăn mừng ngay trên sân đấu của họ.

Ảnh: Buriram United, Thai League.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày