CĐV Anh quyên tiền để tiễn Raheem Sterling... về nhà

Lao Động, Theo 11:20 18/06/2016

Cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử lại đang là nỗi thất vọng lớn nhất trong mắt CĐV Tam Sư ở Euro 2016. Một số fan của tuyển Anh đang gây quỹ để tiễn sao trẻ của Man City về nước.

CĐV Anh quyên tiền để tiễn Raheem Sterling... về nhà - Ảnh 1.

Tuyển Anh mang đến Euro 2016 một đội hình trẻ trung nhất trong những giải đấu lớn gần đây. Những Eric Dier, Harry Kane, Marcus Rashford hay Raheem Sterling được kỳ vọng sẽ đem đến sức sống mới cho đội bóng áo trắng.

Tuy nhiên sau 2 lượt trận vòng bảng, ngoài Eric Dier thi đấu tròn vai ở tuyến giữa, những Harry Kane và Raheem Sterling đang bị chỉ trích thậm tệ vì phong độ kém cỏi. Harry Kane dù là vua phá lưới Premier League mùa vừa qua nhưng lại thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm và bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn được đồng đội vất vả tạo ra.

Còn Raheem Sterling "ăn hại" tới nỗi chưa thực hiện nổi quả tạt nào ra hồn sau 2 lần được HLV Roy Hodgson ưu ái cho đá chính. Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho Sterling là khi cầu thủ trị giá 49 triệu bảng Anh của Man City bỏ lỡ cơ hội ghi bàn dù một một mình đối mặt với thủ môn ở hiệp 1 trận Anh - xứ Wales hôm 16/6.

CĐV Anh quyên tiền để tiễn Raheem Sterling... về nhà - Ảnh 2.

Sterling được mặc áo số 7 của Beckham, nhưng thi đấu còn không bằng... Lennon trong màu áo tuyển Anh.

Với các fan hâm mộ thiếu kiên nhẫn của tuyển Anh, chân sút 21 tuổi này không xứng đáng được góp mặt trong đội hình Tam Sư dự EURO 2016. Aaron Bamford - một fan trung thành của đội bóng xứ sở sương mù thậm chí còn cho rằng Sterling xứng đáng phải về nước sớm, dù tuyển Anh đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng 1/16.

Hôm qua 17/6, anh này đã tổ chức gây quỹ trên mạng Internet hòng mua vé máy bay... tống khứ Sterling về lại Anh quốc. Ngoài ra, Aaron Bamford còn tuyên bố sẵn sàng thanh toán các khoản phí liên quan. Trên trang Facebook của mình, anh chia sẻ đầy bức xúc và hài hước:

“Hãy đối mặt với sự thật, chúng ta đều cảm thấy phát ốm khi thấy thằng ngốc đó chạy xuống cánh và không tung nổi một quả tạt ra hồn vào trong vòng cấm địa.

Hãy đưa hắn ta về nhà và sau đó, chúng ta sẽ không còn phải phát ốm vì một cơn gió thoảng qua cũng đủ sức làm hắn ngã lăn quay trên sân”

Khoản quỹ “khó đỡ” của Bamford thực sự đã thu hút được không ít CĐV Anh. Hiện tại, quỹ này đã được đóng góp 105 bảng trong khi mục tiêu mà anh này đề ra là 200 bảng. Rõ ràng, nếu cứ tiếp tục thi đấu vật vờ như hiện tại, Sterling sẽ bị HLV Roy Hodgson cho ra rìa trước khi được "tặng" vé máy bay về lại Manchester.