Tên gọi mang rất nhiều ý nghĩa với con người, thậm chí với cả con vật. Để nghĩ ra tên gọi phù hợp cho cặp gấu trúc khổng lồ sinh đôi, chính quyền thành phố Ma Cao đã phải cẩn thận chọn lựa giữa 1,718 cái tên do người dân đề xuất.
Chân dung hai anh em gấu trúc đang khiến cư dân Ma Cao điên đảo.
Ban đầu, hai con gấu này được đặt tên là Tam Tam và Wu Wu. Trong tiếng Quảng Đông, "tam" nghĩa là tham lam còn "wu" lại ám chỉ điều xấu xa, tồi tệ. Khi ghép hai từ này lại, ta sẽ có từ "Tam Wu", đồng nghĩa với tham nhũng. Chính vì vậy, chính quyền thành phố đã lập tức bác bỏ lựa chọn này.
Bên cạnh đó, có người còn nghĩ ra cái tên Dai Bou (tạm dịch: kho báu nghìn năm tuổi) và Sai Bou (tạm dịch: kho báu nhỏ) cho cặp gấu trúc này. Tuy nhiên, cái tên này lại không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân. Sau gần 3 tháng chọn lựa, cuối cùng họ cũng lấy cái tên Jianjian và Kangkang.
Được biết, hai anh em gấu trúc này chào đời vào ngày 26/6 vừa qua. Bố mẹ của chúng cũng là hai con gấu trúc khổng lồ đến từ Viện nghiên cứu gấu trúc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Sau gần 3 tháng vô danh, cuối cùng chúng cũng có tên gọi chính thức.
(Nguồn: Quartz/ China Xinhua News)