Chi 40 triệu đẻ mổ ở viện Phụ Sản Hà Nội, mẹ bỉm "ưng quá chừng"

An Chi, Theo Phụ nữ số 13:00 14/05/2024

Nếu mẹ nào đang băn khoăn về việc đi đẻ ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ ra sao thì review của mẹ bỉm dưới đây chắc chắn rất có ích.

Mang bầu vất vả là thế nhưng hành trình "vượt cạn" của các mẹ cũng đầy ắp những khó khăn chẳng kém. Chưa bàn tới nỗi gian truân bởi "cửa sinh là cửa tử", chỉ riêng câu chuyện nên chọn nơi nào để đón con chào đời cũng khiến các mẹ đau đầu rồi. Nếu mẹ nào đang băn khoăn về việc đi đẻ ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ ra sao thì review của mẹ bỉm dưới đây chắc chắn rất có ích.

Chị Hoàng Dung (sống tại Định Công, Hà Nội) chào đón cả 2 con tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nơi mà chị yên tâm, tin tưởng nhất. Trải qua cả 2 lần khá suôn sẻ, chị Dung đã rút ra một số gợi ý cho các mẹ có ý định sinh nở tại đây nhé.

Lý do chọn Phụ Sản Hà Nội để sinh con?

Bánh Bao sắp tròn 3 tháng rồi, 3 tháng mà nhanh thật, như một giấc mơ và hành trình làm mẹ cũng không... áp lực mấy. Đẻ lần 2 mình vẫn chọn Phụ Sản Hà Nội và chọn luôn bác sĩ đỡ đẻ y như lần 1 vì bác quá đỉnh.

Bỏ qua bài này nếu bạn quan tâm đến dịch vụ nhiều hơn. Còn với mình là một bà mẹ quan tâm về trình độ chuyên môn, với cả lần 2 thai kỳ của mình không được ổn định lắm, mình bị tiểu đường phải tiêm isullin nên đã chọn Phụ Sản Hà Nội - tuyến đầu ngành sau khi cân nhắc giữa Phụ Sản Hà Nội và Phụ Sản Trung Ương (mình chọn Phụ Sản Hà Nội lý do 1 phần là cạnh Nhi Trung Ương nữa).

Chi 40 triệu đẻ mổ ở viện Phụ Sản Hà Nội, mẹ bỉm ưng quá chừng - Ảnh 1.
Chi 40 triệu đẻ mổ ở viện Phụ Sản Hà Nội, mẹ bỉm ưng quá chừng - Ảnh 2.

Chi phí sinh nở tại Phụ Sản Hà Nội

Về chi phí mình thấy Phụ Sản Hà Nội đắt hơn Phụ Sản Trung Ương, còn có tốt hơn hay không thì mình không rõ vì cả 2 lần mình đều sinh Phụ Sản Hà Nội.

- Thủ tục: Mình làm hồ sơ sinh ở phòng khám bác sĩ, lần 1 đẻ thường có dấu hiệu là nhập viện, lần 2 đẻ mổ đến ngày mình vào như thường.

- Tổng chi phí: ~40 triệu bao gồm:

+ Phòng dịch vụ: 2500k/phòng/ngày 2 giường, vệ sinh khép kín bên trong, sạch sẽ, thoải mái nhưng cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Phòng còn nhanh hết nữa nên lúc vào sinh mọi người hãy nhờ y tá đăng ký phòng luôn (sinh mổ dễ đăng ký hơn sinh thường). Đối với người nhà, đêm sẽ có ghế xếp để ngủ bên cạnh sản phụ.

+ Đẻ mổ lần 1: Tầm 15 triệu (4 triệu hơn tiền mổ + 10 triệu tiền dịch vụ). Lúc chờ mổ thì các mẹ sẽ ở ngoài, xong vào phòng đợi vì bác sĩ đang mổ ca khác chưa xong. Vào phòng mổ sẽ có ekip gây tê tuỷ sống, mọi thứ trông khá chuyên nghiệp, mình thì sợ nhưng gây tê xong là không còn cảm giác gì. Bác sĩ mổ chắc 5 phút lấy con ra, 15-20 phút khâu, vết mổ bé, khâu nhanh "như một giấc mơ".

+ Giảm đau sau sinh: Là ống nối ở đằng sau lưng - 3 triệu, sử dụng 1,5 ngày. Nếu đau quá có thể xin thêm viên giảm đau sau khi rút ống truyền giảm đau.

+ Chiếu tia Plasma: mình chiếu cả mẹ cả con (250k/lần).

Chi 40 triệu đẻ mổ ở viện Phụ Sản Hà Nội, mẹ bỉm ưng quá chừng - Ảnh 3.

+ Hàng ngày sẽ có người vào vệ sinh cá nhân + vệ sinh vết mổ cho mình sạch sẽ lắm.

+ TRÔNG CON BAN ĐÊM: Sao giờ mới biết đến dịch vụ này, hồi Mỳ sao không có. Và thế là 3 đêm ở bệnh viện không cần trông con, chồng ngủ suốt, mình thì đau nên ngủ chập chờn nhưng cũng đỡ. Tối 10h gửi con, sáng 6-7h đón con về.

+ Cơm nước: Điểm trừ nha - tự túc, xuống căng tin mua, mua ngoài hoặc tự chuẩn bị. Với mình thì thấy cũng bình thương, không quan trọng lắm vì gọi ngoài cũng nhanh.

+ Khám trước và sau khi sinh đầy đủ, sau đó cho đơn thuốc về uống.

+ Sàng lọc sau sinh cho bé: Mình chọn gói full 3356k.

* Tổng chi phí cho mẹ: 29924k + hơn 2 triệu tiền thuốc.

* Tổng chi phí cho con: 6298k.

Review bác sĩ "mát tay"

2 lần sinh mình đều được bác sĩ Trần Ngọc Đính - Trưởng khoa D5, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đỡ đẻ. Bác kiệm lời, trả lời đúng trọng tâm, rất bận nhưng luôn quan tâm đến mẹ bỉm. Hẹn lịch với bác luôn tuyệt đối đúng giờ đúng ngày. Lần mổ đầu tiên mình sinh hôm Tết mà chỉ cần nhắn bác trước 1 ngày là được. Tết ai cũng muốn nghỉ ngơi mà bác nhắn thế nên mình rất xúc động luôn.

Chi 40 triệu đẻ mổ ở viện Phụ Sản Hà Nội, mẹ bỉm ưng quá chừng - Ảnh 4.

Vết mổ bé và cực đẹp, nhanh lành, vừa mổ bác vừa thông báo: "Con ra rồi nhé", "giờ anh khâu vết mổ nhé", "xong rồi nhé"... rất nhiệt tình, chỉn chu.

Hành trình làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chúng ta có thể chọn con đường tốt nhất các mẹ ạ. Hy vọng review trên có thể giúp các mẹ hình dung và chuẩn bị khoản chi phí phù hợp nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày