Chi bộn tiền mua đồ màu hồng cho con gái sắp sinh, bà mẹ ngớ người ra khi nhận thông báo từ bác sĩ

Nam Thanh, Theo Helino 10:02 07/02/2018

Do những nhầm lẫn khi phân tích phim chụp cắt lớp cộng thêm "ảo giác thai phụ", người mẹ tới từ Anh quốc này đã đinh ninh mình sẽ có con gái và mua trước hàng tá đồ màu hồng. Hệ quả của sự nhầm lẫn này là cậu bé Reuben sẽ lớn lên trong cảnh nữ tính tới tột cùng.

Khi Annie Lightfoot, 36 tuổi đến từ Anh quốc được thông báo rằng cô sắp hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện Luton và Dunstable, trong lòng cô đã rộn ràng hoan hỉ chờ đón tin mừng. Người mẹ này đã sốt sắng mua trước rất nhiều thứ cho con gái tương lai của mình, hầu hết đều mang màu hồng nữ tính xinh xắn, do đó, khó có từ ngữ gì có thể diễn tả được tâm trạng của Annie khi các y tá hộ sinh thông báo rằng, cô đã cho ra đời một bé trai kháu khỉnh.

Chi bộn tiền mua đồ màu hồng cho con gái sắp sinh, bà mẹ ngớ người ra khi nhận thông báo từ bác sĩ - Ảnh 1.

Chân dung người mẹ bối rối và nhân vật chú bé bất ngờ.

 Chị Annie nói: "Khi đứa trẻ ra đời, một nữ hộ sinh đã nói với tôi rằng:" Con trai cô đã làm tốt lắm! "; và tôi nói," Ý chị là con gái tôi à? "

Và khi nữ hộ sinh kiên quyết khẳng định đứa bé là con trai, Annie Lightfoot đã bị shock nặng.

"Tôi rất vui mừng khi có một đứa con trai, nhưng tôi đã chuẩn bị tất cả để chào đón một đứa con gái rồi. Cứ như là bị sinh nhầm vậy!"

Chi bộn tiền mua đồ màu hồng cho con gái sắp sinh, bà mẹ ngớ người ra khi nhận thông báo từ bác sĩ - Ảnh 2.

Sinh con như một trò đùa...

 Dĩ nhiên con nào thì mẹ cũng sẽ yêu, và Annie cực kỳ hạnh phúc, thế nhưng cũng khá là bối rối cho bà mẹ trẻ này khi mà trong suốt 20 tuần qua cô đã và đang mong chờ một bé gái.

Annie cũng cho rằng, mình có thể giao cảm rất tốt với đứa bé từ khi nó còn đang nằm trong bụng. Cộng thêm vào cảm giác của người mẹ là những thước phim cắt lớp trong giai đoạn 18 tới 21 tuần thai khiến cho Annie càng tin rằng đứa trẻ sắp ra đời là con gái.

Chị Annie nói nói: "Khi chụp cắt lớp, bác sĩ siêu âm khẳng định con tôi khỏe mạnh, và sau đó hỏi," Bạn có muốn biết giới tính của đứa bé không? ". Khi tôi nói có, cô ấy trả lời: "Đó là một cô bé". 

Đó là một lời khẳng định, mang hàm ý 100%. Không phải "có thể là con gái" hay "nhiều khả năng là con gái", mà chắc chắn "Đó là một cô bé." Điều này đã khiến Annie Lightfoot hoan hỉ đi chọn mua trước cả tấn đồ mùa hồng cho thiên thần sắp ra đời của mình.

Chi bộn tiền mua đồ màu hồng cho con gái sắp sinh, bà mẹ ngớ người ra khi nhận thông báo từ bác sĩ - Ảnh 3.

Hầu hết số đồ dùng em bé mà Annie mua để chuẩn bị cho "Coco" - cái tên mà cô đặt cho con gái dự tính của mình giờ sẽ được Reuben sử dụng, một phần sẽ được cất đi để chờ đợi khi Coco thực sự ra đời.

 Có thể thấy Annie đã mua rất nhiều đồ cho đứa trẻ sắp ra đời, tất cả đều màu hồng xinh xắn và cực kỳ nữ tính. Chị Annie cho biết rằng dù rất bất ngờ nhưng chị cũng sẽ giữ số đồ dùng trẻ em này lại đề phòng trong tương lai sẽ có con gái.

Do mẹ "quẩy sớm" nên chú bé Reuben giờ đây mặc nhiên phải mặc váy của Coco cùng một cơ số đồ màu hồng khác.

Bệnh viện Luton và Dunstable cũng không bình luận gì về sự việc này.

(theo DailyMail)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày