Chị gái giúp em trai dọn nhà, hôm sau ngơ ngác khi cảnh sát hỏi thăm, "duyên số" kỳ lạ gây ra cảnh oái oăm không ngờ

Song Kỳ, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:56 11/09/2021

Vừa bước vào nhà, người đàn ông giật mình vì mọi thứ bỗng nhiên gọn gàng, tinh tươm. Sự việc quái lạ khiến ông vội báo cảnh sát.

Vào ngày 1/9, một người đàn ông họ Dư sống tại Trừ Châu, tỉnh An Huy (Trung Quốc) vừa đi làm về liền giật mình vì cảnh tượng trong nhà: Nền nhà ban đầu hơi bụi đã được lau sạch sẽ, các vật dụng được sắp xếp gọn gàng, đống quần áo bẩn đã giặt và phơi, chăn bông được xếp lại vô cùng cẩn thận.

Ông Dư rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên gọi điện cho một số người thân để hỏi xem ai đã giúp dọn dẹp. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nói rằng họ không đến nhà ông, cũng không ai giúp ông làm việc nhà.

Chị gái giúp em trai dọn nhà, hôm sau ngơ ngác khi cảnh sát hỏi thăm, duyên số kỳ lạ gây ra cảnh oái oăm không ngờ - Ảnh 1.

Sáng 2/9, ông Dư liên hệ với ban quản lý chung cư để tìm hiểu. Sau khi xem camera giám sát, thì ra trước đó có một người phụ nữ trung niên bí ẩn đã vào nhà ông Dư. Người này vào trong nhà khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới rời đi.

Ông Dư không quen biết người phụ nữ này và cảm thấy kinh ngạc khi bà ta còn biết rõ ràng chỗ ông giấu chìa khóa dự phòng ở đâu. Tuy không bị mất mát tài sản nhưng thấy sự việc có phần quái lạ, ông Dư đã đến đồn cảnh sát địa phương trình báo.

Chị gái giúp em trai dọn nhà, hôm sau ngơ ngác khi cảnh sát hỏi thăm, duyên số kỳ lạ gây ra cảnh oái oăm không ngờ - Ảnh 2.

Qua theo dõi, cảnh sát đã “khóa” được hành tung của người phụ nữ. Sau khi rời nhà ông Dư, người này đã đến trường đón con. Theo manh mối này, cảnh sát tìm được giáo viên của cháu bé và nắm được thông tin liên lạc của người phụ nữ. Điều mà mọi người không ngờ là sự việc này thực chất là một sự hiểu lầm hài hước.

Chiều ngày 2/9, khi cảnh sát tìm đến tận nhà, người phụ nữ cũng đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Được biết người này họ Lý, nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, bà tròn mắt kinh ngạc.

Hóa ra em trai của bà Lý sống ở lầu 7, cùng chung cư với anh Dư. Vào ngày xảy ra sự việc, do một sự nhầm lẫn, bà Lý đã ra khỏi thang máy ở lầu 5. Trước đó người em trai nói rằng anh để chìa khóa nhà ở bên trong chiếc giày màu trắng ở trước cửa.

Chị gái giúp em trai dọn nhà, hôm sau ngơ ngác khi cảnh sát hỏi thăm, duyên số kỳ lạ gây ra cảnh oái oăm không ngờ - Ảnh 3.

Bà Lý y theo lời dặn của em và tìm thấy chùm chìa khóa trong chiếc giày màu trắng, nhưng đó lại là ở trước cửa nhà anh Dư. Thì ra anh Dư cũng có thói quen cất chìa khóa trong giày và vì sự trùng hợp khó tin này đã gây ra cảnh nhầm lẫn dở khóc dở cười.

Theo lời bà Lý, khi bước vào nhà bà cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cách trang trí nhà của em trai trong trí nhớ bà rất khác, tuy nhiên bà lại không nghĩ ngợi gì nhiều và bắt tay vào dọn dẹp.

Ngày hôm sau, bà Lý tiếp tục sang nhà em trai, thấy đồ đạc trong nhà vẫn bừa bãi thì bà đã ngờ ngợ nhận ra mình vào nhầm nhà nhưng lại không nhớ nổi mình đi nhầm vào tầng nào.

Chị gái giúp em trai dọn nhà, hôm sau ngơ ngác khi cảnh sát hỏi thăm, duyên số kỳ lạ gây ra cảnh oái oăm không ngờ - Ảnh 4.

Câu chuyện nhầm lẫn hài hước của bà Lý khiến cảnh sát không khỏi bật cười, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên thích thú. Nhiều người nói rằng cách ông Dư và anh Lý giấu chìa khóa ở cùng một nơi giống nhau quả thật là "duyên số" hiếm có.

Nguồn: Toutiao