Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh

Trần Nghị, Theo Infonet 14:12 14/07/2022

Thác Ma Hao (Lang Chánh, Thanh Hóa) với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nằm giữa núi rừng là 1 trong 7 thác nước đẹp ảo diệu được ghi nhận.

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 1.

Thác Ma Hao hay (Má Háo) gọi theo tiếng Thái là “Chó ngáp” bắt nguồn từ đỉnh núi Pù Rinh với độ cao hơn 1.000m, nằm ở bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 2.

Thời tiết ở thác Ma Hao quanh năm mát mẻ, nhất là về mùa hè. Dòng nước ào ào từ trên cao đổ xuống những vũng (vịnh) lớn, nước mát lạnh nên người dân địa phương và rất nhiều du khách tới tham quan, tắm giải nhiệt

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 3.

Nằm giữa núi rừng xanh bạt ngàn với độ dốc thác cao hùng vĩ, vẻ đẹp hoang sơ nên thác được ví như “người con gái ngủ quên trong rừng”

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 4.

Địa phương đang có chủ trương xây dựng nơi đây trở thành bản du lịch cộng đồng với 100% là người dân tộc Thái. Du khách ở mọi miền đổ về tham quan, khám phá, nghỉ dưỡng ngày càng đông

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 5.

Các thành viên trong gia đình cùng nhau chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thác Ma Hao

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 6.

Ngọn thác thoai thoải uốn lượn như một bức tranh, dòng nước tung bọt trắng xóa quanh năm tuôn chảy từ trên cao xuống

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 7.

Phía dưới thác là vũng (vịnh) rộng lớn để cho du khách, người dân thỏa sức bơi lội

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 8.

Hai bên thác, những phiến đá nổi lớn tôn lên vẻ hùng vĩ, tạo ấn tượng riêng của thác Ma Hao, là điểm check-in lý tưởng cho khách du lịch

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 9.

Nhìn từ trên cao, suối thác uốn lượn mềm mại khiến du khách đắm say

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 10.

Hai phiến đá lớn nằm dưới chân thác tựa vào nhau như đôi vợ chồng không chia cắt trước thiên nhiên khắc nghiệt

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 11.

Nơi đây cũng gắn liền với sự tích về người anh hùng Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn khi bị giặc Minh bao vây, xua chó săn truy đuổi khắp nơi. Lê Lợi cùng quân sỹ dẫn theo một chú chó, khi bị dồn đến chân thác, quân sỹ dầm mình vượt thác, còn chú chó do kiệt sức không thể theo được nên chỉ đứng ngáp rồi quay lại cắn xé đàn chó giặc, sau đó nhảy xuống dòng nước xoáy...

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 12.

Sau khi quân giặc rút đi, Lê Lợi cho lính tìm xác chú chó để chôn cất và đặt tên thác là Má Háo, theo tiếng Thái là “Chó ngáp”. Sau này, người dân địa phương đọc chệch âm thành thác Ma Hao

Chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ, ảo diệu giữa đại ngàn xứ Thanh - Ảnh 13.

Trong hạng mục top 7 thác nước đẹp ảo diệu do Sài Gòn Tiếp Thị (Chuyên trang của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn online) tổ chức bình chọn, có sự góp mặt của thác Ma Hao ở vị trí '' đầu bảng''