Chiến đấu quả cảm, ĐT Việt Nam khiến Thái Lan hú vía sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở

TIỂU LÂM MỘC, Theo PL&BĐ 18:56 08/04/2022

Nếu không bỏ lỡ cơ hội, nếu không bị xà ngang từ chối bàn thắng, có thể tuyển Việt Nam đã nhận một cái kết khác. Song, thầy trò HLV Phạm Minh Giang vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

KHIẾN NGƯỜI THÁI "HÚ VÍA"

Phút thứ 7 trận bán kết giữa chủ nhà futsal Thái Lan gặp tuyển Việt Nam, đón đường chuyền vảy má ngoài của Lâm Tấn Phát, Nguyễn Văn Hiếu dứt điểm rất nhanh nhưng "quá đen" cho tuyển Việt Nam bởi bóng lại dội xà ngang khung thành Thái Lan bật ra, khi mà thủ môn Thái Lan đã hoàn toàn bị đánh bại. Tình huống rung chuyển khung thành Kaewwilai khiến CĐV đội chủ nhà phải thót tim.

Đó chỉ là một trong những pha bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển futsal Việt Nam ở trong hiệp đầu tiên. Phải thừa nhận rằng ở hiệp đấu này, các học trò của HLV Minh Giang đã thi đấu xuất sắc. Các chiến binh áo đỏ thi đấu vô cùng tự tin, tạo thế trận ngang ngửa so với Thái Lan - đội bóng có đẳng cấp vượt trội, trong lịch sử từng vô địch tới 15/16 lần ở đấu trường giải Đông Nam Á.

Chẳng phải Thái Lan mà chính tuyển futsal Việt Nam mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên, và tạo ra nhiều cú dứt điểm có thể tạo thành bàn thắng hơn so với đội chủ nhà trong hiệp đầu tiên, đặc biệt là khoảng 15 phút đầu trận. Chỉ đáng tiếc là sự thiếu chính xác của Nhan Gia Hưng và đồng đội, cộng với việc bị thần may mắn quay lưng, đã ngăn tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số.

Chiến đấu quả cảm, ĐT Việt Nam khiến Thái Lan hú vía sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở - Ảnh 1.

Tuyển futsal Việt Nam chơi ngang ngửa với Thái Lan trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Chính tâm lý thoải mái, sự tự tin giúp tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng với Thái Lan. Thủ môn Hồ Văn Ý vẫn là nhân vật nổi bật, có một số tình huống cản phá xuất sắc trước vài tình huống tấn công với tốc độ cao của đội chủ nhà.

Công bằng mà nói, ở hiệp 1 thì Thái Lan thi đấu chưa đúng với phong độ của họ. Rất nhiều pha tấn công của đội bóng áo xanh đã bị bẻ gãy bởi lối chơi pressing của tuyển Việt Nam. Muhammad Osamanmusa - ngôi sao đáng sợ nhất bên phía Thái Lan và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới không có quá nhiều pha phối hợp đủ sắc bén để có thể xuyên thủng mành lưới của Hồ Văn Ý.

KẾT CỤC ĐÁNG TIẾC CHO NHỮNG CHIẾN BINH SAO VÀNG

Trong thế trận đầy bế tắc, tuyển Thái Lan rốt cuộc đã có được bàn thắng cực kỳ quý giá, sau một thoáng sai lầm của các cầu thủ Việt Nam.

Phút 22 của trận đấu, đội trưởng Phạm Đức Hoà bên phía Việt Nam không kịp áp sát và pivo ngôi sao Muhammad Osamanmusa đã có pha xử lý vô cùng mẫu mực. Cú đảo chân rồi dứt điểm quá hiểm hóc nhắm vào góc xa không cho Văn Ý cơ hội để cản phá. Bàn thắng mở tỷ số khiến các cầu thủ Thái Lan ăn mừng đầy phấn khích.

Để thủng lưới trước, song các cầu thủ Việt Nam hôm nay thực sự là những chiến binh sao vàng. Các học trò của HLV Minh Giang đã chứng minh rằng họ không dễ bị bắt nạt. Bởi sau khi bị thủng lưới, tuyển Việt Nam không hề đánh mất thế trận mà vẫn kiên trì với lối chơi của mình, giống như cách mà họ đã chơi suốt từ đầu trận.

Nỗ lực của các chiến binh sao vàng được đền đáp bằng bàn gỡ hoà của Minh Trí ở phút 32. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc của Mạnh Dũng, bóng chạm chân một cầu thủ Thái Lan bật ra ngay trước cầu môn và Minh Trí có mặt đúng lúc để vảy bóng bằng gót rất điệu nghệ giúp Việt Nam san bằng tỷ số. Bên ngoài đường biên, HLV Phạm Minh Giang tỏ ra cực kỳ phấn khích khi chứng kiến học trò "xé lưới" đội chủ nhà.

Chiến đấu quả cảm, ĐT Việt Nam khiến Thái Lan hú vía sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở - Ảnh 2.

Thái Lan cuối cùng vẫn giành chiến thắng nhờ sự toả sáng cá nhân.

Bàn gỡ càng khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Thế nhưng, rốt cuộc người Thái lại một lần nữa vượt lên và người toả sáng không ai khác ngoài pivo Muhammad Osamanmusa. Tình huống này tương đối giống với bàn mở tỷ số, khi cầu thủ số 11 của Thái Lan đảo một nhịp rồi tung ra cú sút quá hiểm bằng chân phải khiến Hồ Văn Ý không kịp phản xạ. Bàn thắng ấy đến khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút nữa là kết thúc.

Phải nói rằng, tuyển futsal đã thành công trong việc ngăn chặn nhiều pha phối hợp của Thái Lan, nhưng không thể ngăn được sự toả sáng cá nhân của Muhammad Osamanmusa.

Những phút cuối cùng của trận đấu, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự quyết tâm với hy vọng có thể tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ có điều, những nỗ lực đó là chưa đủ để các cầu thủ Việt Nam có thể phá vỡ được hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Thái Lan. Thời điểm cuối, Việt Nam chơi power play nhưng chính chiến thuật này trở thành "con dao hai lưỡi", khiến Thái Lan có cơ hội phản công và ghi bàn thứ ba khi trận đấu chỉ còn lại ít giây.

Trận đấu khép lại với tỷ số sát nút 3-1 cho Thái Lan. Đội chủ nhà giành vé vào chung kết còn Việt Nam chỉ còn cơ hội tranh hạng Ba. Dù để thua chung cuộc nhưng tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thật sự hay, thể hiện được tinh thần quả cảm, đầy bản lĩnh và cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính. Chỉ đáng tiếc là tuyển Việt Nam không có một chân sút đẳng cấp cao như Osamanmusa. Dù thất bại, thầy trò HLV Phạm Minh Giang rõ ràng xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 3-1 Việt Nam

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Peerapat Kaewwilai, Kritsada Wongkaeo, Sarawut Phalaphruek, Muhammad Osamanmusa, Katawut Hankampa

Việt Nam: Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng

https://soha.vn/chien-dau-qua-cam-dt-viet-nam-khien-thai-lan-hu-via-sau-cuoc-ruot-duoi-nghet-tho-20220408185151156.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày