Chiến tích phi thường của chàng trai mất chân

THANH HẢI, Theo Tiền Phong 08:50 01/03/2023

Bóng đá dành cho tất cả mọi người. Điều này đã được chứng minh trong đêm Gala FIFA The Best 2022, khi Marcin Oleksy nhận giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas). Điều đặc biệt, cầu thủ người Ba Lan bị mất một chân.

Không phải Dimitri Payet hay Richarlison, người nhận giải thưởng FIFA Puskas từ tay huyền thoại Del Piero là Marcin Oleksy. Cầu thủ người Ba Lan đang chơi cho Warta Poznan hoàn toàn vô danh cho đến đêm 27/2. Bản thân anh cũng không tin mình được vinh danh ở một giải thưởng tầm cỡ FIFA. Cách đây 13 năm, thậm chí anh nghĩ mình đã chết.

Oleksy từng là một thủ môn và thần tượng Iker Casillas. Anh chủ yếu chơi ở giải hạng 3, hạng 4 Ba Lan, song song với nghề nghiệp chính là công nhân làm đường. Vào một ngày năm 2010, tai họa ập xuống chàng trai 23 tuổi chuẩn bị làm cha. Một chiếc xe mất lái đã lao vào Oleksy, kéo theo máy móc rơi xuống đè lên người anh.

Chiến tích phi thường của chàng trai mất chân - Ảnh 1.

Marcin Oleksy và bàn thắng đem về giải thưởng FIFA Puskas (ảnh: FIFA).

Oleksy sống sót, nhưng một chân bị cắt lìa. Khi gia đình đến thăm, điều ngạc nhiên là chính anh lại an ủi họ, rằng mọi thứ vẫn ổn. Điều duy nhất Oleksy cảm thấy tệ là không thể chăm sóc người vợ đang mang thai. Ngược lại, khiến vợ bận rộn hơn. Nó trở thành động lực để anh làm mọi cách quay lại cuộc sống. Sau 2 năm ngồi xe lăn, Oleksy chuyển sang đi nạng. Không chỉ quay lại công việc làm đường, anh bắt đầu ra sân khi phát hiện có những đội bóng dành riêng cho người khuyết tật.

Nhiều năm nay Oleksy luôn dậy từ 5h sáng để đi làm, chờ đến khi kết thúc vào lúc 3h chiều để bước ra sân, đắm mình trong niềm đam mê bóng đá. Anh cũng từ giã khung gỗ để chuyển lên đá tiền đạo, sau đó tạo nên siêu phẩm vào tháng 11 năm ngoái vào lưới Stal Rzeszow. Khi đồng đội thực hiện quả tạt vào vòng cấm, Oleksy đang ở thế quay lưng với cầu môn. Anh nói rằng luôn mơ ước ghi một bàn thắng. Giờ thì cơ hội đã tới. Oleksy dùng nạng trái làm điểm tựa rồi tung người lên không, dùng chân phải còn lại thực hiện cú cắt kéo ngoạn mục.

Khi pha lập công này lọt vào danh sách đề cử FIFA Puskas, ngôi sao số một Ba Lan Robert Lewandowski cũng chúc mừng Oleksy, trong khi hai con của anh đến trường với sự tự hào về bố. Như anh kể, chiếc điện thoại cũng nóng rẫy vì quá nhiều thông báo và cuộc gọi chúc mừng.

Nó sẽ tiếp tục nóng lên trong đêm 27/2, khi Oleksy trở thành người Ba Lan và cầu thủ khuyết tật đầu tiên chiến thắng ở hạng mục FIFA Puskas. “Tôi không thể tin mình lại đoạt giải”, anh nói, “Tôi thực sự hạnh phúc, và mong muốn có thể truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác trên toàn thế giới”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày