Chợ đầu mối Thủ Đức: Chợ nông sản nhưng được bao quanh bởi rác khiến nhiều người lo ngại

Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/06/2020

Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức là một trong ba chợ đầu mối lớn của TPHCM, nơi bán sỉ và lẻ nhiều hàng hóa cho các cửa hàng toàn thành phố. Tuy nhiên, hằng ngày, chợ Thủ Đức luôn được bao quanh bởi rác, phế phẩm và mùi hôi thối, bày bán những túi nông sản khô ngay trên nền đất khiến nhiều người lo ngại.

Chợ nông sản Thủ Đức - khu chợ chuyên cung cấp nông sản sỉ và lẻ cho khắp TPHCM lại luôn trong tình trạng ngập rác và trái cây thối mỗi ngày.

Hằng ngày, trái cây thối và phế phẩm từ các container chở trái cây, bọc nilon, thùng giấy, hộp gỗ là những thứ dư thừa được thải ra ngay tại chợ nông sản lớn nhất thành phố này.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại khu bán rau củ, người dân chịu đựng không chỉ rác thải mà còn có cả mùi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đặc biệt trong mùa mưa thì lại càng nhiều hơn.

Chợ đầu mối Thủ Đức: Chợ nông sản nhưng được bao quanh bởi rác - Ảnh 1.

Hình ảnh khu chợ luôn ngập trong rác.

Mặc dù công nhân môi trường, xe dọn rác thường xuyên quét dọn nhưng không thể hết được lượng rác thải khổng lồ này.

Chợ đầu mối Thủ Đức: Chợ nông sản nhưng được bao quanh bởi rác - Ảnh 3.

Người dân phải chịu mùi hôi thối bốc lên từ những bãi rác này, đặc biệt mùi hôi nồng nặc vào những ngày mưa.

Clip: Chợ nông sản Thủ Đức được bao quanh bởi rác

Đáng quan ngại là tình trạng hành tím và một số loại nông sản khô được nhập về, xếp lớp từng túi ngay trên nền đất của chợ, bên cạnh đống rác hoặc ngay bên trên bãi rác.

Hằng ngày dù có rất nhiều công nhân môi trường quét dọn nhưng vẫn không thể nào dọn sạch được hết lượng rác thải này. Người dân bán hàng cũng như người đi chợ tại đây đều ý thức được mức độ ô nhiễm của khu chợ do rác thải gây ra, nhưng vẫn phải cam chịu "sống chung" với tình trạng này.

Chợ đầu mối Thủ Đức: Chợ nông sản nhưng được bao quanh bởi rác - Ảnh 5.

Những túi nông sản khô được nhập về, xếp từng túi trên nền đất hoặc ngay trên bãi rác.

Chợ đầu mối Thủ Đức: Chợ nông sản nhưng được bao quanh bởi rác - Ảnh 6.

Người dân "cam chịu" sống chung với rác trong khu chợ mỗi ngày.

"Chợ mà, phải bốc mùi hôi" - câu trả lời tưởng rất đơn giản nhưng lại dấy lên nhiều người suy nghĩ.

Từ khu chợ nông sản này, nhiều chiếc xe sẽ vận chuyển hàng hóa đi bán trên khắp các khu chợ, các điểm bán lẻ trên thành phố. Nếu biết những loại thực phẩm, trái cây hằng ngày mình đang ăn được bày bán ngay trên đống rác, liệu có bao nhiêu người còn dám tiêu thụ?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày