Còn gì thú vị hơn một sáng cuối tuần, cả nhà cùng nhau dậy sớm để đi chợ quê. Bố ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng cùng mấy ông bạn, mẹ và các con hồ hởi dạo quanh khắp các hàng quán cùng ăn chén đậu hủ nóng hổi, mua bó rau xanh ngát hay đôi guốc gỗ đi lộc cộc... cùng cười đùa trò chuyện khi vô tình gặp cô hàng xóm.
Còn gì vui hơn khi được đi chợ cùng mẹ vào sáng cuối tuần nhỉ?
Đi chợ cùng mẹ: "Chuyến đi" thú vị của tụi con nít nhà quê
Đời sống ở đô thị mỗi ngày một hiện đại, các gia đình trẻ ở Sài Gòn đa số không có nhiều thời gian để đi chợ mua hàng hoá thức ăn. Lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ trẻ luôn là vào siêu thị mua thực phẩm về để tủ lạnh sử dụng cả tuần, phần vì tiện, phần cũng vì nguồn gốc đảm bảo.
Thế nhưng tiềm thức mỗi người con xa quê, chợ luôn là hình ảnh thân thuộc và chất chứa nhiều kỷ niệm. Đi chợ cùng mẹ luôn là một trong những "chuyến đi" thú vị nhất của con nít nhà quê, được chạy nhảy chơi đùa khắp hàng quán, ăn đủ món quà vặt, tự tay lựa những món đồ và trò chuyện với những cô bán hàng vui tính, đôi khi còn được khen dạo này lớn quá, xinh quá làm đỏ hồng cả má. Thế nên được dạo chợ quê giữa lòng đô thị luôn là ước ao của không biết bao nhiêu con người xa xứ.
Những phiên chợ quê dần nhường chỗ cho những siêu thị hiện đại.
Và thế là "Chợ quê" ra đời, chẳng bề thế phô trương, chợ quê nép mình trong không gian của một quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận) với những hàng quán nhỏ nhắn nhưng đậm chất "cây nhà lá vườn". Chợ do Hội quán các bà mẹ tổ chức vào sáng Chủ nhật hàng tuần, từ 8h đến 12h. Các bà các mẹ nhà nào có quà bánh, cây trái gì thì đem ra trao đổi mua bán.
Các sản phẩm trong chợ đều đảm bảo nguồn gốc tự nhiên, không phân thuốc, không chất hoá học. Đồng thời "Chợ quê" cũng khuyến khích các mẹ đi chợ bằng giỏ để hạn chế sử dụng bao nilon. Một điều đặc biệt là tiền lời sau mỗi buổi họp chợ sẽ được dành để làm những điều rất dễ thương.
Các bà các mẹ được khuyến khích sử dụng giỏ xách đi chợ.
Những điều dễ thương của "Chợ quê"
Ngoài việc bày bán những sản phẩm cây nhà lá vườn, mỗi tuần "Chợ quê" còn giới thiệu sản phẩm thủ công của các làng nghề truyền thống Việt Nam - những làng nghề đang trên bờ vực bị mai một do không có đầu ra.
Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam đang rất khó khăn trong việc duy trì nghề.
Chị Thanh Thuý (hội trưởng Hội quán các bà mẹ) chia sẻ: "Ở Việt Nam có rất nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một, bởi thu nhập không đủ để duy trì cuộc sống. Vì vậy chợ mong muốn giới thiệu các sản phẩm mỹ nghệ thủ công để người Việt được biết đến những sản phẩm Việt Nam chất lượng, và người làm nghề có điều kiện để duy trì công việc của mình".
Những sản phẩm thủ công dù đã được cải tiến nhưng vẫn lao đao trong việc tìm đầu ra.
Làng lụa Mã Châu (Quảng Nam) có những sản phẩm lụa tơ tằm rất chất lượng, nhưng chưa được đông đảo người tiêu dùng biết tới. Làng đan tre của Cao Lãnh, Đồng Tháp, rơi vào tình cảnh lao đao vì không có đầu ra cho sản phẩm...
Lụa của làng lụa Mã Châu được may thành áo dài cho búp bê Baby nhằm giới thiệu cho người tiêu dùng.
Một điều dễ thương nữa là toàn bộ tiền lợi nhuận của các phiên chợ quê sẽ được quyên góp để mua những phần quà dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Được biết 2 phiên chợ gần đây đã quyên góp được số tiền là 10 triệu đồng, số tiền này sẽ được dùng để mua 2 cặp dê tặng cho 2 hộ gia đình khó khăn ở Lâm Đồng. Trước đó "Chợ quê" đã gửi tặng hàng trăm cây bơ giống cho các hộ dân ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng).
"Nguyên tắc của chị em chúng tôi không chỉ là tặng hàng trăm xuất quà, phần quà hoành tráng hay quy mô. Mà chúng tôi mong muốn mang đến những "chiếc cần câu" cho những người thật sự cần để vươn lên trong cuộc sống" - chị Thanh Thuý tâm sự.
Ở "Chợ quê" người bán, người mua, và những hộ khó khăn đều nhận được những hạnh phúc riêng. Các phần quà ý nghĩa đem đến không những là niềm vui mà còn là kế sinh nhai giúp những hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Người bán hàng thì vui vì được sống trong không gian chợ quê chân tình, chung tay san sẻ những yêu thương. Và người mua họ đến mua, ủng hộ không phải vì thương hại mà vì họ thích điều đó.
"Chợ quê" không chỉ là nơi để mua bán mà là nơi để san sẻ những điều tốt lành.