Choáng với chiêu trò bẩn của nhóm "khủng bố" phở Hòa Pasteur: Tạt sơn và mắm tôm vào khách, bỏ gián vào tô phở

Nam An (tổng hợp), Theo Nhịp Sống Việt 21:59 05/08/2019

Theo lời khai của Phú, băng giang hồ đã ném chất bẩn vào người thực khách đang ăn ở quán phở Hòa Pasteur. Ngoài ra, đối tượng còn chỉ đạo đàn em bỏ gián vào tô phở để khách nước ngoài hoảng loạn khiến khách đánh giá không tốt về quán phở Hòa.

Chiều 5/8, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp với Phạm Phong Phú (tự Phú moto, SN1972) cùng 4 đàn em Khương Đĩnh Đồng (SN 1991, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (SN 1978, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991, quê Hải Phòng) và Lê Văn Công (SN 1992, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". 

Riêng Phú còn bị công an điều tra hàng loạt hành vi khác như: Cưỡng đoạt tài sản, Làm giả giấy tờ, Buôn lậu…

Choáng với chiêu trò bẩn của nhóm khủng bố phở Hòa Pasteur: Tạt sơn và mắm tôm vào khách, bỏ gián vào tô phở - Ảnh 1.

Phạm Phong Phú

Theo cơ quan công an, Phú là chủ mưu vụ "khủng bố" quán Phở Hòa (đường Pasteur, quận 3, TPHCM) bằng mắm tôm, sơn, thậm chí bỏ gián vào tô phở. Sở dĩ đối tượng này chỉ đạo các đàn em thực hiện các thủ đoạn kể trên nhằm gây áp lực yêu cầu chủ quán Phở Hòa là ông Phạm Tùng Linh phải trả nợ thay cho người em rể.

Khi tiến hành bắt khẩn cấp Phú và các đàn em, cơ quan công an cũng thu nhiều ô tô, dùi cui điện, mã tấu, bình hơi cay, còng số 8... của băng nhóm này.

"Khủng bố" bằng chất bẩn, bỏ gián vào bát phở của thực khách

Theo thông tin trên báo Người lao động, Thượng tá Nam cho biết thêm, băng nhóm này đã thực hiện nhiều lần ném chất bẩn vào quán phở Hòa, ban đầu chúng ném chất bẩn vào ban đêm, sau đó ném vào ban ngày. Chủ quán phở Hòa đã âm thầm chịu đựng, chưa trình báo ngay mà tự dọn rửa chất bẩn để tiếp tục kinh doanh.

4 đàn em của Phú bị bắt giữ

Đỉnh điểm vào ngày 25/7, băng giang hồ đã ném chất bẩn vào người những thực khách đang ăn phở tại quán. Ngoài ra, Phú còn chỉ đạo đàn em bỏ gián vào tô phở để khách nước ngoài hoảng loạn khiến khách đánh giá không tốt về quán phở Hòa, bóp méo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ quán phở Hòa Pasteur chưa hết lo lắng

Sau khi nhóm "giang hồ" khủng bố quán phở bị bắt giữ, nhưng chủ quán cho biết vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng. Chia sẻ trên Zing.vn, bà Cao Thị Kim - vợ chủ quán phở Hòa Pasteur (quận 3, TP.HCM), cho biết "vẫn còn rất lo lắng không biết sự việc rồi sẽ tiếp diễn như thế nào".

Những ngày qua, bà chỉ thỉnh thoảng ghé đến quán kiểm tra chứ không đứng bếp làm thường xuyên như trước nữa. Nhân viên trong quán cũng ít khi đứng ở phía ngoài cửa vì tâm lý chưa hết lo sợ.

Sau thời gian sửa chữa và mở rộng, quán phở Hòa Pasteur đã mở cửa trở lại. Số lượng khách hàng đến ăn có phần sụt giảm so với thời gian trước.

"Tôi không biết do tháng cô hồn nên người ăn chay nhiều, hay vì người ta vẫn còn sợ tình trạng bị tạt sơn và chất bẩn", bà Kim chia sẻ.

Choáng với chiêu trò bẩn của nhóm khủng bố phở Hòa Pasteur: Tạt sơn và mắm tôm vào khách, bỏ gián vào tô phở - Ảnh 3.

Phở Hòa Pasteur từng bị tạt sơn 8 lần

Được biết, nhiều năm nay phở Hòa Pasteur là một địa chỉ quen thuộc trong các cuốn cẩm nang du lịch về TP.HCM. Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, quán đã 8 lần bị nhóm kẻ xấu tạt sơn, mắm tôm, lòng heo và đồ bẩn, khiến nhiều thực khách và nhân viên hoảng sợ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc những người này tới tìm ông Trần Anh Tuấn (em rể chủ quán) để đòi nợ. Bởi trước đó, Phú từng có thời gian làm ăn chung với ông Trần Anh Tuấn (43 tuổi, em rể chủ quán Phở Hòa). Nhóm này chuyên kinh doanh bất động sản; nhập điện thoại Vertu, ôtô hạng sang... từ nước ngoài về rồi làm giấy tờ giả bán lại.

Thời gian gần đây do làm ăn thua lỗ nên Phú và Tuấn đem nhiều ô tô hạng sang nhưng có giấy tờ giả đi bán, cầm cố cho ngân hàng hoặc các cá nhân bên ngoài để lấy vốn kinh doanh. Phú cũng đứng ra trả nợ thay Tuấn nhiều lần. Tuấn hứa sẽ trả tiền cho Phú. Sau một thời gian không tìm được Tuấn để đòi nợ, Phú yêu cầu đàn em quay sang "khủng bố" chủ quán Phở Hòa của ông Phạm Tùng Linh, gây áp lực yêu cầu ông Linh phải trả nợ thay cho Tuấn.

Tuy nhiên, ông Linh - chủ quán phở Hòa, khẳng định bản thân và người em rể không làm ăn chung, nên ông không có trách nhiệm trả nợ thay.

Tổng cộng nhóm này đã 8 lần tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hoà. Ngoài ra, nhóm này còn kéo đến ngồi chật quán, bắt gián bỏ vào phở của khách rồi vu cho quán bán thức ăn bẩn, nhằm làm mất uy tín với thực khách và du khách nước ngoài. Hiện tại, PC02 đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời mở rộng điều tra các hành vi của Phú và Tuấn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày