Để tiến tới tình yêu, chúng ta sẽ phải trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là "cái nhìn đầu tiên", giai đoạn thứ 2, khi đã êm đềm cảm thấy thích nhau ở giai đoạn thứ 1, chúng ta bước vào công cuộc hẹn hò tìm hiểu.

Ở đây chúng ta sẽ nói về chuyện hẹn hò. Cái sự nhỡ nhỡ, ở giữa, chưa phải yêu cũng không phải là bạn, là những buổi mà chúng ta cùng nhau dần cởi bỏ hết mọi khoảng cách, cốt để xem mình có hợp nhau không, có nên tin tưởng và trao trọn tình cảm cho đối phương không. Cái sự dè dặt ý tứ ấy khiến cho chúng ta cảm thấy đối phương thật là thú vị, rồi từ lúc nào không biết, trở thành những kẻ tinh tế đến lạ lùng, quan sát, chi ly từng hành động nhỏ một, rồi ngầm chấm điểm cho nhau.

Tuy nhiên, để biết có nên hẹn hò thực sự với nhau không, ai cũng cần có một sự "đầu tiên" nữa, đó là "first date" - Cuộc hẹn hò đầu tiên. Chính cuộc hẹn này sẽ quyết định cảm tình của mỗi người dành cho nhau. Tình yêu thành hay bại, phần nhiều là ở First date.

Có những First date rất đẹp, rất hay, nhưng lại có những First date không được tròn trĩnh. Chúng tôi mang đến cho bạn hôm nay 4 câu chuyện về 4 cái First date, việc của bạn là cảm nhận sự phong phú của con người, sự phong phú của cách mà người ta rơi vào lưới tình với nhau, hay đơn giản hơn, hẹn hò nghĩa là gì.

Một lưu ý nho nhỏ: Để tạo nên hiệu ứng thật "deep", thật tình cảm, chúng tôi đã chụp ảnh bằng chiếc Galaxy J7+ với camera kép xóa phông. Bạn cũng có thể dùng thử tính năng này nếu muốn ghi lại những khoảnh khắc tình yêu nhé.

Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 1.

Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 2.

Hải nói với tôi như thế. Trước khi đến tới được người lần này, cậu trải qua tới 9 lần hẹn hò trong 2 tháng, mỗi người chỉ ở lại bên cậu được nhiều nhất là 1 tuần, cá biệt có người chỉ gặp một lần rồi thôi ngay.

Người ta bảo rằng Hải có nhiều tiêu chuẩn chọn người yêu hơi cao, và sự thực đúng là như thế. Thực tế, Hải đang có quãng thời gian bất ổn tâm lý nặng nề kể từ sau vài biến cố không hay ho xảy ra khiến Hải cảm thấy dần mệt mỏi, đắn đo giữa việc có nên tiếp tục hành trình tìm kiếm tình yêu hay là buông xuôi nghỉ ngơi một thời gian cái đã.

Thế nhưng, định mệnh luôn an bài cho chúng ta những điều không ngờ nhất.

"Chưa bao giờ mình gặp gỡ ai chỉ qua một lần nói chuyện duy nhất cả. Cũng chẳng gặp ai đang có người yêu, chưa bao giờ uống rượu trong lần hẹn đầu, vậy mà với người này, mọi thứ mình làm bằng sạch.

Và bởi con người này, mình cố vịn vào tất cả những tín hiệu trời đất ban cho để tin rằng đây là "the one" của mình. Ví dụ như mưa. Những người mà ngày đầu tiên mình gặp trời có mưa rào sẽ là những người gắn nó nhất với mình. Dù mình biết là đồn có địch, mà địch lại còn mạnh nữa, nhưng bởi thích người ta quá, nên thôi cứ ngu ngốc đi vậy."

Tôi không biết hành trình tình yêu của Hải bây giờ đi tới đâu rồi, chỉ biết, Hải vẫn sẽ cố chấp như thế, như những ngày xưa cũ khi cậu chưa mỏi mệt, như một chú ong cần mẫn đi tìm cái gọi là "hạnh phúc cho mình".


Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 3.

Cách đây 6 năm, Linh từng yêu một người, sau đó vì một vài lý do đã chia tay. Đợt đầu năm nay hai người quay lại với nhau, tuy nhiên chỉ được 3-4 tháng thì lại tan vỡ vì cả hai có những xích mích không thể ổn thoả được. Buồn nhất, lời chia tay được gửi qua một cái e-mail. Không gặp mặt, không giãi bày, không cho nhau được sự tử tế cuối cùng.

Khá hụt hẫng, Linh bắt đầu tìm đến ứng dụng hẹn hò như một sự giải trí. Với cô, lên đó là để quẹt... cho vui, cô chẳng mong đợi, cũng không hy vọng bất cứ điều gì, cùng lắm là có "méng" cho vui. Hôm ấy cô quẹt "trúng" một anh có vẻ hay ho lắm, khoe loạn lên với tôi. Hai người hẹn nhau hôm sau sẽ gặp mặt.

Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 4.

"Đợi đến hôm ấy gặp thì hắn nhắn cho tao, bảo là trong túi chỉ còn có 200 nghìn thôi, phải đợi ting-ting về thì mới có đủ tự tin để đi gặp gái. Rõ ràng là đồ dở hơi, gặp thì cứ gặp thôi, đi uống chai bia 30 nghìn cũng được. Mà tao có tiền mà, làm như bà mày không có tiền ý.

Cuối cùng phải dời hẹn vì hắn kêu mãi chưa có lương về. Dở hơi cám lợn, lại phải dời hẹn sang một hôm khác."

Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 5.

Mấy hôm sau, lúc khoảng 10 giờ tối, anh kia đang nhậu thì gọi Linh ra. Dĩ nhiên, lần gặp đầu tiên không thể là trò "tiện thể" anh đang nhậu em ra với anh được, quen biết gì mà dễ dãi thế, Linh từ chối. 11 giờ hơn, điện thoại lại rung lên, lần này anh gọi Linh ra để ăn... lẩu bò. 11 giờ đi ăn lẩu bò? Một, Linh là con gái, ăn đêm sẽ béo. Hai, 11 giờ đêm ăn lẩu? Nghe có vô lý không?

Dùng dằng mãi, đến lần hẹn thứ 3, Linh và anh chàng mới đàng hoàng gặp được nhau. Hai lần ấn tượng không tốt dư sức để Linh gạt anh này ra rìa, thế mà chẳng hiểu sao, sau lần gặp thứ 3 lại có cảm tình, sau đó lại có lần 4, lần 5. Nhưng Linh vẫn chưa thể vượt qua được chuyện với người cũ, nên 4-5 tháng đầu tiên mọi thứ cứ mù mờ, mối quan hệ không thể đặt tên là bạn bè, hay người yêu được. Thế nhưng mưa dầm thấm lâu, cả hai dần hiểu nhau hơn, tình cảm bắt đầu đi lên. Để bây giờ, hai người có thể tự tin gọi nhau là người yêu.


Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 6.

"Cô với chú như kiểu là rổ giá cạp nhau ấy.

Cô gặp ông này trong một lần đi hội thảo ở Cần Thơ. Sau đó ổng xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc chuyện công việc, xong lần hội thảo kế ổng mời cô đi dự luôn cùng. Lúc ấy thì cũng có cảm tình với ổng, cũng đều là những người có cuộc sống gia đình không thành công nên cũng hiểu nhau nhiều điều, cuối cùng quyết định hẹn hò chính thức.

Cô nhớ cái lúc ở trên du thuyền hội thảo, cô lên phía mạn thuyền hút thuốc thì thấy ổng đứng cách cũng không xa, cứ thập thò thập thò nhìn cô. Sau hỏi ra mới biết là ông chàng muốn mời cô đi chơi nhưng lại ngại ngùng không dám nói, để cô phải ra bắt chuyện rồi cuối cùng cũng đi chơi với nhau.

Chưa phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn, chúng ta hẹn hò! - Ảnh 7.

Ngay buổi lần đầu tiên hẹn hò chính thức, tụi cô đi ăn sáng rồi uống cà phê. Lúc ấy cũng gần trưa rồi, cô phải về nhà có việc. Cô cứ ngập ngừng đứng lên thì ổng lại níu lại nói thêm chút chuyện nữa, xong cô lại đứng lên thì ổng lại níu tiếp, cứ dùng dằng như vậy phải 3, 4 lần. Đến lúc cô thực sự phải đi thì ổng nhắm nháy: "Này, cho hôn trộm một cái nhé".

Chưa kịp phản ứng gì thì ổng đứng lên cái hấp hôn chụt mỏ con gái nhà người ta. Từ đó đến nay cũng 10 năm ổng hôn trộm cô rồi.

Cú Vọ
V.
Theo Trí Thức Trẻ30/12/2017